Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 08-10-2020] Một người dân 65 tuổi ở thành phố Cẩm Châu, tỉnh Liêu Ninh đã bị kết án 6 năm tù vì nâng cao nhận thức cho người dân về Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả thân lẫn tâm cổ xưa đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bản án đối với ông Lưu Vạn Thăng được đưa ra trong vòng chưa đầy 6 tháng sau khi ông bị bắt vào ngày 23 tháng 4 năm 2020 vì nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công tại một bến xe buýt. Công an đã lục soát nhà và tịch thu đồ đạc của ông.

Vào ngày thứ hai khi ông Lưu bị bắt, cha ông đã kêu gọi để trả tự do cho ông nhưng vô ích. Ba ngày sau, người đàn ông ngoài 80 tuổi lại đến đồn công an địa phương. Công an nói với ông: “Lần này khác với lần trước. Lần này, chúng tôi sẽ đệ trình vụ việc của ông ta lên Viện kiểm sát”.

“Lần trước” mà công an đề cập là về việc ông Lưu bị bắt trước đó vào tháng 1 năm 2019 cũng vì nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công. Công an đã thả ông ngay sau đó mà không truy tố.

Vụ bắt giữ mới nhất của ông Lưu và vụ truy tố mà ông đang phải đối mặt đã giáng một đòn nặng nề vào cha ông, người sau đó sớm qua đời trong nỗi thống khổ.

Sau khi công an đệ trình trường hợp của ông Lưu, Viện kiểm sát quận Lăng Hà đã phê chuẩn việc bắt giữ ông vào cuối tháng 4 và sớm truy tố ông. Ông đã bị Tòa án thành phố Lăng Hải xét xử thông qua phiên xét xử trực tuyến bên trong Trại tạm giam thành phố Cẩm Châu vào ngày 4 tháng 9, trước khi bị kết án 6 năm và bị phạt 10.000 nhân dân tệ vào ngày 30 tháng 9.

Viện kiểm sát quận Lăng Hải và Tòa án quận Lăng Hải hiện được chỉ định để thụ lý tất cả các vụ việc liên quan đến Pháp Luân Công ở khu vực Cẩm Châu.

Trước lần bị kết án mới nhất này, ông Lưu đã nhiều lần bị bắt kể từ khi bắt đầu cuộc bức hại và bị lao động cưỡng bức 3 năm từ năm 2004 đến năm 2007. Ông đã phải chịu nhiều hình thức tra tấn khủng khiếp trong nhà giam, bao gồm cả việc bị còng tay ra phía sau lưng, bị buộc trên giường ở tư thế “đại bàng” và bị cấm ngủ, cũng như phải ngồi yên trên một chiếc ghế đẩu nhỏ trong nhiều giờ và bị bức thực.

Các lính canh cũng trói chân ông trong tư thế bắt chéo, còng hai tay ra sau lưng, đeo tai nghe và bật âm lượng lớn nội dung tuyên truyền bôi nhọ Pháp Luân Công. Các lính canh thường kéo dài cuộc tra tấn trong nhiều giờ, và thỉnh thoảng đấm đá vào chân hoặc đánh vào đầu ông.

Yêu cầu trả tự do từ con trai

Để đòi công lý cho ông Lưu sau vụ bắt giữ gần đây nhất, con trai ông đã viết thư cho công tố viên và thẩm phán, kể chi tiết về những thay đổi tích cực ở cha mình từ việc tập Pháp Luân Công và nỗi khổ của gia đình trong hai thập kỷ qua. Anh kêu gọi nhà chức trách trả tự do cho cha mình.

Con trai của ông Lưu đã viết trong thư:

“Mẹ tôi được chẩn đoán mắc bệnh ung thư dạ dày vào năm 1995. Gia đình chúng tôi đã tiêu tốn tất cả tiền bạc để điều trị cho bà nhưng tình hình sức khỏe của bà vẫn không được cải thiện nhiều. Sau đó bà bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công theo lời giới thiệu của người khác và đã hoàn toàn bình phục ngay sau đó.

“Lúc đó, bố tôi sức khỏe cũng kém. Đặc biệt là với nhịp tim không đều của mình, ông đã không thể ngủ được vào ban đêm. Khi nhìn thấy những thay đổi tích cực của mẹ tôi, ông cũng đã tu luyện Pháp Luân Công. Trong nhiều năm sau đó, cả hai đều có sức khỏe tốt và không cần đến gặp bác sĩ. Tôi thực sự biết ơn và cảm kích Pháp Luân Công từ tận đáy lòng mình.

“Mặc dù bản thân tôi không tu luyện Pháp Luân Công, nhưng tôi thực sự ấn tượng khi thấy cách mà Pháp Luân Công đã thay đổi cha tôi thành một người tốt hơn. Ông đã ngừng lợi dụng người khác trong việc kinh doanh. Ông trở nên trung thực và luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác. Ông cũng thường khuyên dạy tôi để trở thành một người tốt.

“Kể từ khi chính quyền phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công vào năm 1999, tôi đã không được sống một ngày nào yên ổn. Hai mươi năm qua, cha và mẹ tôi lần lượt bị bắt. Đó là lý do tại sao bây giờ tôi phát ngán mì ăn liền, bởi vì tôi đã ăn quá nhiều mì trong những năm cả bố và mẹ tôi đều đang thụ án trong trại lao động. Tôi cũng bị tổn thương khi chứng kiến ​​cảnh công an lục soát nhà tôi rất nhiều lần. Bất cứ khi nào tôi nhìn thấy xe công an trên đường phố, tôi đều sợ hãi.

“Bây giờ bố tôi lại bị bắt. Tôi không hiểu tại sao công an phải bắt họ vì họ không làm gì sai cả. Chẳng phải Hiến pháp nói tự do tín ngưỡng là quyền cơ bản của mỗi người, cũng như quyền tự do ngôn luận, xuất bản và hội họp sao?

“Luật pháp được tạo ra để trừng phạt những kẻ phạm tội, nhưng không phải để kiểm soát suy nghĩ của mọi người. Một người không phạm tội khi nghĩ về hoặc nói về điều gì đó. Cha tôi đã bị bắt vì nói chuyện với mọi người. Nhưng làm sao mà lời nói của ông lại làm tổn hại đến việc thực thi pháp luật hoặc gây nguy hại cho xã hội hay bất kỳ cá nhân nào được? Ông đã phá hoại điều luật nào và bằng cách nào?

“Khi tôi đọc bản cáo trạng của cha tôi, tôi đã vô cùng phẫn nộ khi thấy chiếc lư hương và một số bó hương bị tịch thu từ ông cũng được đưa vào làm bằng chứng truy tố ông.

“Cha tôi bây giờ đã gần 70 tuổi. Ông đã phải chịu nhiều năm bị ngược đãi và tra tấn, tôi không muốn điều gì đáng tiếc xảy ra với ông một lần nữa. Là con trai của ông, tôi phải tìm kiếm công lý cho ông. Xin hãy trả tự do cho cha tôi ”.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/10/8/413520.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/10/22/187923.html

Đăng ngày 31-10-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share