Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 22-09-2020] Ngày 18 tháng 9 năm 2020, ông Quách Xuân Hoài ở thành phố Phụ Tân, tỉnh Liêu Ninh bị kết án một năm rưỡi tù giam cùng với 5.000 nhân dân tệ tiền phạt. Gia đình ông Quách đã kháng án. Đây là lần thứ hai ông Quách bị kết án vì tu luyện Pháp Luân Công, ông từng bị kết án bốn năm tù vào năm 2013.

Pháp Luân Công (hay còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp) là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân cổ xưa đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ngày 16 tháng 11 năm 2019, ông Quách bị bắt giữ vì phân phát tài liệu chân tướng Pháp Luân Công. Ngày 18 tháng 9, Tòa án khu Tế Hà đưa ông ra xét xử tại Trại tạm giam Tân Địa thông qua phiên xét xử trực tuyến.

Theo con gái của ông Quách là người đại diện pháp lý cho ông và bào chữa vô tội cho ông, ông Quách ngồi một mình trong phòng xét xử. Tay và chân của ông bị cùm.

Công tố viên Trương Khánh Đông cáo buộc ông Quách “lợi dụng tổ chức tà giáo để phá hoại việc thực thi pháp luật” (một cái cớ tiêu chuẩn được sử dụng để buộc tội các học viên Pháp Luân Công) với việc ông dán những áp phích Pháp Luân Công trong các tòa nhà chung cư.

Con gái của ông lập luận rằng hồ sơ mô tả vụ án và tài liệu Pháp Luân Công tịch thu từ ông Quách trong vụ bắt giữ chỉ có thể xác nhận rằng ông tu luyện Pháp Luân Công và phân phát tài liệu về pháp môn. Nhưng nó không thể xác định ông phá hoại việc thực thi pháp luật như thế nào hay tham gia vào các hoạt tôn giáo với việc thực thi quyền tự do tín ngưỡng theo hiến định.

Bởi con gái ông Quách hỏi công tố viên về cơ sở pháp lý cho cáo buộc, nên chủ tọa phiên tòa Lưu Hải Ba ngắt lời cô và cáo buộc cô tấn công công tố viên. Thẩm phán Lưu nói với cô: “Cô nên dừng nói về những thứ không liên quan tới vụ án này và cô không có quyền hỏi công tố viên.”

Khi con gái ông Quách nói về việc nhà chức trách đã vi phạm pháp luật như thế nào trong cuộc bức hại cùng với sự tham gia của Phòng 610, một cơ quan nằm ngoài pháp luật được lập ra để bức hại Pháp Luân Công trong vụ án của cha cô, thẩm phán lại cáo buộc cô tấn công cá nhân và ra lệnh cho chấp hành viên kéo cô ra khỏi phòng xét xử.

Ông Quách từ chối tất cả cáo buộc chống lại mình và nói rằng cảnh sát ngược đãi và đánh đập ông trong khi bắt giữ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/9/22/412107.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/10/21/187912.html

Đăng ngày 29-10-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share