Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

[MINH HUỆ 20-09-2020] Bốn người dân ở thành phố Lô Châu, tỉnh Tứ Xuyên đang đợi phán quyết sau hai phiên xử vì đức tin của họ vào Pháp Luân Công, một môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bà Cẩu Chánh Quỳnh bị bắt vào ngày 2 tháng 8 năm 2019. Ba học viên khác, gồm bà Đặng Vạn Anh, bà Lôi Hoán Anh và bà La Thái Hội bị bắt vào ngày 21 tháng 8 năm 2019. Tất cả đều bị giam tại trại tạm giam Nạp Khê trong năm vừa qua.

Phiên xử đầu tiên

Trong phiên xử bốn người lần đầu tại Toà án Huyện Lô vào ngày 13 tháng 7 năm 2020, thẩm phán không cho phép gia đình học viên tham dự hoặc xem trực tuyến phiên toà ở sảnh của toà án. Một người thân của học viên được bảo rằng đây là phiên toà bí mật và không được thông tin ra công chúng.

Các luật sư của bà Lôi và bà La đã biện hộ vô tội cho thân chủ của họ. Họ lập luận rằng không có luật nào ở Trung Quốc cấm Pháp Luân Công và quyền tự do tín ngưỡng và ngôn luận của họ là những quyền cơ bản được luật pháp bảo vệ. Họ nhấn mạnh rằng dù bà Lôi và bà La có bao nhiêu tài liệu Pháp Luân Công tại nhà hoặc phân phát trên đường thì họ cũng không vi phạm luật nào.

Các luật sư cũng chỉ ra nhiều vi phạm của cảnh sát trong khi xử lý vụ án, gồm có lục soát nhà của học viên mà không mặc đồng phục cảnh sát, không có ít nhất hai viên chức tham gia vào quá trình lục soát như yêu cầu của pháp luật cũng nhưng họ không trình thẻ cảnh sát và lệnh lục soát và không cung cấp danh sách các đồ vật bị tịch thu sau đó.

Trong số 40 nhân chứng do cảnh sát liệt kê, không ai trong số họ xuất hiện tại toà để đối chứng, họ cũng không nói rõ trong lời khai những việc cụ thể mà các học viên làm. Các tấm ảnh và video dùng làm bằng chứng truy tố cũng không thể hiện được những gì học viên làm mà bị cáo buộc là “hành vi phạm tội”.

Bằng chứng truy tố khác chống lại các học viên gồm có ảnh của các sách và tài liệu Pháp Luân Công, nhưng chúng không được trình ra trong phiên toà. Các luật sư đã hối thúc công tố viên trình bày những tài liệu này ở toà để họ có thể cùng nhau xem xét chúng có chứa bất kỳ nội dung phi pháp nào như cáo buộc hay không.

Bà Lôi và bà La cũng tự biện hộ cho mình và kể lại những lợi ích cả tâm lẫn thân mà họ nhận được khi tu luyện Pháp Luân Công. Họ không nhận tội và yêu cầu được tha bổng.

Bà Đặng và bà Cẩu được biện hộ bởi những luật sư do toà án chỉ định, những người này chưa từng gặp học viên trước phiên toà và được chỉ đạo biện hộ có tội cho học viên bởi chính quyền. Một người thân của học viên nghe một luật sư nói rằng bà ta thậm chí còn không đọc cẩn thận tài liệu vụ án trước phiên toà.

Phiên xử thứ hai

Toà án Huyện Lô đã tổ chức phiên xử thứ hai vào ngày 15 tháng 9 năm 2020. Công tố viên đã cập nhật bản cáo trạng và thêm một vài tài liệu bị cáo buộc là do các học viên phân phát. Anh ta cũng mở một đoạn video mới ghi hình các học viên thông qua camera giám sát. Nhưng các luật sư vẫn cho rằng video này không chứng minh được việc thân chủ họ làm là phi pháp.

Các luật sư lập lại lời biện hộ rằng cuộc bức hại Pháp Luân Công là không có cơ sở pháp lý và không có bằng chứng nào tại toà có thể chứng minh được rằng thân chủ của họ đã phạm tội gì hay họ đã làm hại đến người khác hoặc xã hội thế nào.

Bà Đặng đã tự biện hộ và nói rằng tu luyện Pháp Luân Công đã khiến bà đề cao sức khoẻ và thăng hoa tinh thần. Bà Lôi cũng nói rằng bà tu luyện Pháp Luân Công để cải thiện sức khoẻ và không làm hại ai. Tất cả bốn học viên đã biện hộ vô tội khi thực hành đức tin của họ. Hiện họ đang đợi phán quyết trong trại tạm giam.

Bài liên quan:

Ba chủ cửa hàng ở tỉnh Tứ Xuyên bị bắt giữ vì đức tin của mình


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/9/20/412040.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/10/21/187907.html

Đăng ngày 29-10-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share