Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc

[MINH HUỆ 18-10-2020] Một người dân huyện Kỳ Sơn, tỉnh Thiểm Tây đã bị giam giữ phi pháp sau khi bị bắt vào ngày 27 tháng 9 năm 2020 vì tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả thân lẫn tâm cổ xưa đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Cha mẹ của ông Lưu Hồng Xu đều đã ngoài 80 tuổi và sống với ông Lưu đã vô cùng sợ hãi trước các cuộc khám xét nhà bất ngờ của công an và khi chứng kiến ​​công an tịch thu nhiều sách Pháp Luân Công và tài liệu liên quan của ông Lưu.

Vì ông Lưu phải chăm sóc cha mẹ và em trai của mình, một người bị bệnh mãn tính trong vài năm qua, việc bắt và giam giữ ông đã khiến gia đình vô cùng đau khổ. Mẹ của ông nhanh chóng bị mất thị lực và bố ông có sức khỏe kém vì vẫn đang trong quá trình hồi phục sau cuộc phẫu thuật gần đây.

Ông Lưu, ở độ tuổi ngoài 50 bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1999. Không lâu sau đó, chấn thương não và các di chứng khác của ông sau một tai nạn xe hơi vào ngày 31 tháng 3 năm 1989 đã được chữa khỏi.

Khi cuộc bức hại Pháp Luân Công bắt đầu vào tháng 7 năm 1999, ông đang làm việc trong một công ty xuất bản ở tỉnh Tân Cương. Ông đã nhanh chóng bị bắt giữ, bị sa thải và bị kết án lao động sau khi công an địa phương phát hiện việc ông truyền rộng thông tin về Pháp Luân Công.

Ông Lưu đã đệ đơn khiếu nại chính quyền Tân Cương vào tháng 7 năm 2013 vì đã bức hại ông, nhưng ông lại bị bắt và đưa đến Trung tâm tẩy não Tạo Thụ ở thành phố Hán Trung, tỉnh Thiểm Tây. Các lính canh đã cố gắng gây áp lực buộc ông phải từ bỏ đức tin của mình. Ông đã tuyệt thực để phản đối cuộc bức hại và sau đó được thả.

Ông Lưu đi khỏi thị trấn vào ngày 25 tháng 3 năm 2014 để tìm việc làm. Trong thời gian ông không có nhà, công an địa phương đã sách nhiễu cha mẹ ông và buộc họ phải ký nhận vào danh sách đồ đạc bị tịch thu của ông Lưu. Cả cha mẹ của ông đều vô cùng sợ hãi và sốc. Một trong số họ bị ốm nặng và không thể hồi phục trong một thời gian dài. Ông Lưu đã đệ đơn khiếu nại khi biết về vụ việc nhưng chính quyền đã từ chối thụ lý.

Vào ngày 23 tháng 10 năm 2017, khi đang trên đường đến tỉnh Chiết Giang để tìm việc làm, chiếc xe buýt mà ông Lưu đi đã bị chặn dừng tại huyện Tây Hạp, tỉnh Hà Nam. Công an đã kiểm tra giấy tờ tùy thân của hơn 100 hành khách. Sau khi phát hiện ra ông Lưu là một học viên Pháp Luân Công khi quét thẻ căn cước, các công an đã lục soát hành lý của ông, còng tay và đưa ông đến trụ sở công an huyện Tây Hạp trong đêm. Ông không được phép sử dụng nhà vệ sinh trên đường đi.

Khi đến trụ sở công an huyện Tây Hạp, công an đã khám xét ông một lần nữa và đánh đập ông. Ông bị nhốt và buộc phải ngồi dưới đất qua đêm. Hai viên công an được cử theo dõi ông. Ông Lưu bị thẩm vấn vào ngày hôm sau và bị cưỡng chế thu thập dấu vân tay và mẫu máu. Ông bị đưa đến trại tạm giam vào buổi chiều sau khi bị buộc phải thực hiện kiểm tra sức khỏe.

Ông Lưu bắt đầu tuyệt thực vào ngày bị bắt và bị bức thực ba ngày sau đó. Miệng ông bị thương nặng và không ngừng chảy máu. Chỉ khi đó các viên công an mới dừng việc bức thực.

Công an huyện Kỳ Sơn đã đến Hà Nam vào ngày 28 tháng 10 năm 2017, sau khi được công an Hà Nam thông báo về việc bắt giữ ông. Công an Kỳ Sơn đã đưa ông trở lại Kỳ Sơn, tịch thu 3 cuốn sách Pháp Luân Công, 3 thẻ nhớ điện thoại di động và 1.000 nhân dân tệ tiền mặt mà ông mang theo.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/10/18/413928.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/10/22/187931.html

Đăng ngày 30-10-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share