Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở Bắc Kinh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 14-10-2020] Ngày 29 tháng 9 năm 2020, một người phụ nữ 70 tuổi bị bắt giữ chỉ sau năm tháng thụ án xong vì chia sẻ thông tin Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bà Lưu Tố Cần, một người quê gốc ở thành phố Tần Hoàng Đảo, tỉnh Hà Bắc chuyển tới khu Thuận Nghĩa ở Bắc Kinh để chăm sóc cho hai cháu của mình khi mẹ của các cháu (con gái bà) là cô Trình Tiểu Phú đang thụ án hai năm vì phân phát tờ rơi mang thông tin Pháp Luân Công.

Bệnh Meniere của cô Trình đã được trị khỏi nhờ tu luyện Pháp Luân Công lại tái phát do những tổn thương mà cảnh sát gây ra trong vụ bắt giữ cô vào ngày 17 tháng 4 năm 2018. Tại Trại tạm giam Nê Hà, lính canh cưỡng chế cô uống thuốc không rõ nguồn gốc vì chứng chóng mặt của cô, nhưng tình trạng của cô lại tệ hơn sau khi uống. Cô Trình từ chối uống thêm thuốc, lính canh đã còng tay và cùm chân cô.

Ngày 11 tháng 11 năm 2019, khi mẹ và chồng cô Trình là anh Hồ Quân tới thăm cô tại Nhà tù nữ Hà Bắc, cô không thể nhận ra họ và cũng không thể nói chuyện với họ được. Đôi khi cô bực bội và có vẻ lo lắng.

Chỉ vài ngày sau khi cô Trình được trả tự do vào ngày 17 tháng 4 năm 2020 thì bà Lưu bị bắt giữ vì phân phát tài liệu Pháp Luân Công. Mặc dù thời điểm đó bà đang được bảo lãnh tại ngoại nhưng vào giữa tháng 9 cảnh sát vẫn đưa bà tới nhà giam và nói rằng vụ án của bà chưa kết thúc.

Hiện bà Lưu đang bị giam giữ tại trại tạm giam Thuận Nghĩa. Lính canh từ chối nhận quần áo và nhu yếu phẩm hàng ngày mà gia đình gửi tới cho bà, họ chỉ cho phép gia đình đặt cọc tiền mặt cho bà.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/10/14/413766.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/10/21/187916.html

Đăng ngày 28-10-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share