Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 13-10-2020] Một cư dân ở thành phố Phù Dư, tỉnh Cát Lâm bị kết án 11 năm tù sau vụ bắt giữ diễn ra vào năm 2019 vì tu luyện Pháp Luân Công. Hiện ông đang trong tình trạng nguy kịch sau một cơn đột quỵ ở trong nhà giam.

Pháp Luân Công (hay còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp) là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ông Lưu Khánh phải sống xa nhà để tránh sự bức hại sau vụ bắt giữ vào ngày 16 tháng 7 năm 2015, nhưng bốn năm sau ông đã bị bắt giữ tại một nơi thuê trọ của mình ở thành phố Tùng Nguyên, tỉnh Cát Lâm vào ngày 15 tháng 8 năm 2019. Ngày 27 tháng 8 năm 2019, ông có mặt tại Tòa án Thành phố Phù Dư và bị kết án 11 năm tù giam.

Ông Lưu bị đưa tới Trại tạm giam Phù Dư cùng ngày diễn ra vụ bắt giữ gần đây nhất. Ngày hôm sau, Ngô Quốc Giang, giám đốc trại tạm giam và một cảnh sát khác họ Triệu đã đánh đập ông khiến ông bị thương ở lưng và xương sườn. Ông vô cùng đau đớn và không thể đứng thẳng người.

Theo lời kể của vợ ông tham dự phiên tòa xét xử vào ngày 27 tháng 8, ông rất gầy, đầu ông bị băng bó và có một ống thức ăn được đưa vào trong mũi của ông. Sau đó bà mới biết rằng ông không thể giữ lại được thức ăn trong người và ông sẽ nôn ra mọi thứ mà ông ăn vào.

Ngày 29 tháng 9 năm 2019, con gái ông Lưu, một học sinh trung học tới thăm ông ở Nhà tù Số 2 Tỉnh Cát Lâm sau sáu ngày ông được chuyển tới đó. Cô bé rất buồn khi nhìn thấy ông xanh xao và ốm yếu. Ông bước tới chỗ con gái, phần thân trên của ông còng về phía trước và ông cần sự trợ giúp của một lính canh. Ông nói với con gái rằng trong khi vẫn đang bị giam giữ tại trại giam, ông được đưa tới bệnh viện để hồi sức hai lần.

Ngày 17 tháng 10 năm 2019, gia đình ông Lưu tới thăm ông một lần nữa. Tình trạng của ông thậm chí còn tệ hơn một tháng trước. Ông vẫn bị nôn và sụt cân nghiêm trọng.

Ông nói với gia đình về việc lính canh đã đánh đập ông trong trại tạm giam. Cơn đau ở lưng và xương sườn kéo dài nhiều tháng mà vẫn không có cải biến khiến ông không thể đứng thằng người. Ông yêu cầu gia đình đặt tiền cọc 1.000 nhân dân tệ để ông khám sức khỏe. Ông cũng nói rằng lính canh đưa ông đi khám sức khỏe bốn lần trong thời gian ông ở trại giam. Họ chỉ yêu cầu bác sỹ kiểm tra dạ dày của ông vì ông liên tục nôn, nhưng không điều trị những chấn thương ở lưng và xương sườn của ông.

Ngày 9 tháng 10 năm 2020, gia đình ông Lưu nhận được một cuộc điện thoại từ nhà tù và họ nói rằng ông đang ốm nặng và đã được nhập viện. Họ nhanh chóng tới bệnh viện vào ngày hôm sau. Bác sỹ nói rằng ông bị đột quỵ và hiện vẫn đang trong tình trạng nguy kịch.

Bài liên quan:

Cát Lâm: Một người đàn ông bị kết án 11 năm tù sau 12 ngày bị bắt giữ

Một cư dân Cát Lâm bị kết án 11 năm tù sau hai tuần bị bắt giữ vì tu luyện Pháp Luân Công

Sau bốn năm trốn chạy, một người đàn ông ở Cát Lâm bị bắt giữ và bị xét xử vì tu luyện Pháp Luân Công

Cảnh sát đột nhập vào nhà và đe dọa gia đinh học viên


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/10/13/413726.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/10/23/187935.html

Đăng ngày 30-10-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share