Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 04-06-2020] Ngày 28 tháng 6 năm 2016, bà Vương Tân Liên cùng chồng là ông Phan Hồng Đình bị bắt giữ tại nhà riêng ở thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh trong một vụ bắt giữ hàng loạt các học viên Pháp Luân Công địa phương. Cả hai vợ chồng bà Vương đều bị kết án bốn năm tù. Chồng bà đã được ra tù sớm vào tháng 1 năm 2019, còn bà Vương dự kiến sẽ trả tự do tại thời điểm mãn hạn tù vào ngày 27 tháng 6 năm nay.

Ở trong tù, bà Vương bị đánh đập tàn bạo vì không đeo thẻ tên tù nhân. Bà bị tước đoạt quyền thăm hỏi của gia đình bao gồm cả con trai và cô con gái tàn tật từ khi còn bé của mình.

Cuộc sống thay đổi tốt hơn nhờ tu luyện Pháp Luân Công

Bà Vương sống ở vùng nông thôn của tỉnh Sơn Đông với bố mẹ chồng đã ngoài 70 tuổi, chồng và hai đứa con. Gia đình bà đã có một thời gian chật vật mưu sinh bằng nghề nông. Sau đó, họ chuyển lên thành phố Đại Liên để ở cùng chị gái của ông Phan.

Ông Phan kiếm được chút ít tiền nhờ lái xe ôm, còn bà Vương phải ở nhà để chăm sóc cho bố mẹ già cả và các con của họ. Gia đình họ sống trong cảnh nghèo khổ. Họ thường nhặt rau mà những người bán hàng ở chợ nông sản vứt bỏ. Điều kiện sống tồi tàn và bất mãn về cuộc sống đã gây tổn hại to lớn tới sức khỏe của bà Vương. Bà bị mắc một vài căn bệnh.

Năm 1998, bà Vương biết đến Pháp Luân Công và sức khỏe của bà được cải thiện chỉ sau một thời gian ngắn tu luyện. Bà trở nên lạc quan hơn vào cuộc sống. Bà làm việc chăm chỉ mà không phàn nàn và đối xử tốt với người khác. Hoàn cảnh gia đình bà cũng cải thiện. Chồng bà Vương tìm được một công việc tốt, còn bà đã mở được một cửa hàng tạp hóa. Chứng kiến sự thay đổi của bà, chồng bà cũng tu luyện Pháp Luân Công. Thậm chí con gái tàn tật của bà cũng khỏe mạnh hơn và cô bé đã biết tự mặc quần áo và tắm rửa.

Bị bắt giữ trong một đợt càn quét của cảnh sát

Ngày 28 tháng 6 năm 2016, cảnh sát giả là khách mua hàng tạp hóa để lừa bà Vương mở cửa lúc khoảng 6 giờ sáng. Ngay khi bà mở cửa, cảnh sát đã xông vào và bắt giữ hai vợ chồng bà. Trong ngày, hai vợ chồng bà Vương bị đưa tới các trại tạm giam khác nhau.

Buổi sáng hôm đó, 99 học viên Pháp Luân Công khác ở chín thành phố của tỉnh Liêu Ninh cũng bị bắt giữ trong vòng hai giờ đồng hồ. Các vụ bắt giữ đều được lên kế hoạch và chỉ đạo bởi Phòng 610, một cơ quan ngoài vòng pháp luật được chính quyền cộng sản Trung Quốc thành lập vào ngày 10 tháng 6 năm 1999 để chuyên bức hại Pháp Luân Công.

Con gái bà Vương là cô Phan Hồng bị tàn tật từ khi còn nhỏ. Mẹ cô phải giúp cô tắm giặt và cơm nước. Sau khi cha mẹ bị bắt giữ, cô bị bỏ lại ở nhà một mình vì anh trai phải đi làm. Khát khao tìm kiếm tự do cho cha mẹ, hàng ngày cô đều đi tới đồn công an để yêu cầu trả tự do cho cha mẹ.

Một lần, khi cô tới đồn công an và phải đợi nhiều giờ đồng hồ trước khi trưởng đồn công an xuất hiện. Một lần nữa cô lại yêu cầu trả tự do cho cha mẹ của mình. Thay vì giải quyết yêu cầu của cô, vị trưởng đồn này đã gọi một vài nam cảnh sát tới để lấy dấu vân tay và chụp hình cô dù không được cô đồng ý. Vì phải vật lộn để trốn thoát, chân của cô bị bầm tím nghiêm trọng.

Khi anh trai của cô Phan tan làm, anh cũng tới đồn công an. Hai anh em tưởng rằng họ sẽ được đưa tới gặp mẹ tại một trung tâm cai nghiện mà túy địa phương theo lời của công an. Tuy nhiên, khi tới đó, họ biết rằng mình đã bị lừa và mẹ của họ không ở đó. Cảnh sát đe dọa sẽ bắt giữ hai anh em nếu họ tiếp tục yêu cầu trả tự do cho cha mẹ mình.

Bị kết án vì làm tài liệu chân tướng

Ngày 31 tháng 10 năm 2016, bà Vương bị Tòa án Quận Khai Phát đưa ra xét xử, bà đã tự làm chứng cho phần biện hộ của mình. Bà nói: “Tôi bị bắt giữ vì tu luyện Pháp Luân Công. Tôi vô tội. Tôi đã phạm tội gì khi sống chiểu theo tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Công?”

Bà cũng nói với thẩm phán về việc bà và gia đình đã được thụ ích như thế nào khi bà tu luyện Pháp Luân Công. Bà nói: “Bệnh tật của tôi đều biến mất sau khi tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công. Con gái của tôi bị tàn tật, thậm chí trước kia cháu không thể tự chăm sóc bản thân, nhưng nhờ tu luyện Pháp Luân Công, tình trạng của cháu dần dần cải biến tốt lên.”

Ngày 2 tháng 12 năm 2016, thẩm phán kết án bà Vương và chồng bà bốn năm tù vì làm tài liệu chân tướng Pháp Luân Công.

Sau khi hay tin bản án, con trai bà Vương bị sốt cao và một số vấn đề về tim. Con gái bà Vương nói rằng cô cảm thấy trái tim mình tan nát, cô bé rất tuyệt vọng và bất lực.

Bài liên quan:

Tỉnh Liêu Ninh: 101 cư dân bị bắt giữ trong một ngày


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/6/4/407254.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/6/25/185641.html

Đăng ngày 14-07-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share