Theo một phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 23-05-2010] Bà Thượng Thế Oánh, bà Thiện Hoán Vinh, và bà Lý Xuân Hương ở thành phố Đường Sơn, tỉnh Hà Bắc, đã bị bắt giữ bất hợp pháp tại quận Phong Nam, thành phố Đường Sơn, vào tháng 1 năm 2010. Tại Sở cảnh sát quận Phong Nam, họ đã bị thẩm vấn, bị trói vào các ghế sắt, và bị còng tay. Chân họ thì bị còng bởi  cùm nặng. Trương Bảo Tài, và các lính canh đã đánh đập dã man ba người phụ nữ vô tội.

Bà Thượng Thế Oánh là một nhân viên ở Bệnh viện Công Nhân Đường Sơn. Trước khi trở thành một học viên Pháp Luân Công, bà đã phải nhập viện, vì thường bị ngất do bà bị tăng năng tuyến giáp. Năm 1995 sức khỏe của bà đã hồi phục nhờ tập luyện Pháp Luân Công và sống các theo tiêu chuẩn của Chân – Thiện – Nhẫn.

Khi ĐCSTQ bắt đầu bức hại các học viên Pháp Luân Công vào ngày 20 tháng 7 năm 1999, bà Thượng đã bị giam từ năm đến sáu lần bởi Bệnh viện Công Nhân Đường Sơn. Bà bị buộc phải lao động dưới ánh nắng oi bức. Bà Thiện Hoán Vinh là chị chồng của bà Thượng. Trước khi tập Pháp Luân Công, bà Thiện đã viêm khớp dạng thấp khớp nghiêm trọng. Sau khi trở thành một học viên, mọi bệnh tật của bà đều biến mất.

Vào chiều ngày 14 tháng 1 năm 2010, bà Thượng Thế Oánh, bà Thiện Hoán Vinh và bà Lý Xuân Hương đã bị bắt ở Phong Nam. Cảnh sát đã không đưa ra thẻ cảnh sát nào. Nhà của bà Thượng và bà Thiện đều bị lục soát. Lý Liên Quảng ở Sở cảnh sát quận Phong Nam và Lý Anh Tường ở Đồn cảnh sát Điếu Ngư Đài ở thành phố Đường Sơn phải chịu trách nhiệm cho việc bắt giữ.

Tại Sở cảnh sát quận Phong Nam, cảnh sát đã thẩm vấn họ. Cả ba học viên bị buộc phải ngồi trên các ghế sắt trong 24 giờ. Họ không được nhắm mắt hay sử dụng nhà tắm. Do bà Thượng từ chối cho chụp ảnh, đội trưởng Diêu ở Đội an ninh nội địa Phong Nam đã giật mạnh tóc bà xuống, khiến cho bà bị tức dây thần kinh ở cổ. Phần ngoài ngón tay cái ở tay phải của bà Thượng bị tê cứng và bà bị choáng, cũng như bà bị đau nhức ở cổ và hai vai. Bà cũng bị cao huyết áp.

Vào tối ngày 15 tháng 1 năm 2010, cả ba người bị đưa đến Nhà tù Phong Nam. Trương Bảo Tài, giám đốc nhà tù, đã đá họ một cách tàn nhẫn. Một trong những cú đá của ông ta là nhằm vào vùng ngực bên trái của bà Lý, khiến cho bà rất đau đớn. Trương đã tát vào mặt bà Thượng và mặt bà bị sưng tấy. Khi Trương đang tát bà Thiện, một lính canh đã cố ngăn Trương lại, nhưng ông ta cũng lại tấn công người lính canh đó.

Sau khi bị đánh, ba học viên đã bị còng tay và cùm chân. Bà Thượng đã không thể đứng dậy vì bà bị choáng, ngón tay cái của bà vẫn bị tê cứng. Huyết áp của bà đã lên đến 170/100. Bà đã yêu cầu tháo còng tay và cùm chân, nhưng yêu cầu của bà đã bị bỏ qua.

Hai tuần sau, bà Thượng có nhiều vết sẹo ở hai cổ tay vì cái còng rất nặng và chặt khiến cho da của bà bị rách và bị chà xát. Cái cùm ở cổ chân của bà còn khiến cho tất của bà bị rách.

Các cá nhân liên quan:

Lý Hiểu Đống, đội trưởng Đội an ninh nội địa Phong Nam: 86-315-8169799, 86-13832984429 (di động)

Trương Bảo Tài, giám đốc Nhà tù Phong Nam: 86-315-8181775, 86-315-8198899, 86-13832984782 (di động)

Kiều Kim Hữu, quản giáo: 86-315-8123541, 86-315-8161999, 86-13832981991 (di động)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/5/23/224201.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/6/3/117602.html
Đăng ngày 09-06-2010: Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share