Theo phóng viên của chúng tôi ở tỉnh Cam Túc, Trung Quốc

Tên: Mã Ngọc Linh (马玉玲)
Giới tính: nữ
Tuổi: trên 40
Địa chỉ: chưa rõ
Nghề nghiệp: công nhân
Ngày bị bắt gần nhất: 15 tháng 4 năm 2009
Nơi bị giam gần đây nhất: nhà tù huyện Khánh Thành (庆城县看守所)
Thành phố: Khánh Thành
Tỉnh: Cam Túc
Hình thức bức hại: giam giữ, nhà bị lục soát, tống tiền, kết án bất hợp pháp, đánh đập, lao động cưỡng bức, bị nghỉ việc, sống dưới sự giám sát.

[MINH HUỆ 21-05-2010] Học viên Pháp Luân Công, bà Mã Ngọc Linh ở Khánh Dương đã bị kết án bốn năm tù vào tháng 3 năm 2001. Năm 2002, bà Mã đã bị kết án sáu năm, bà bị giam giữ và bị bức hại tại Nhà tù nữ quận Phát Triển Cửu Châu Lan Châu. Bà được tự do vào cuối năm 2007.

2010-5-20-minghui-persecution-214041-0_small.jpg

Bà Mã Ngọc Linh trước khi bị bức hại

Bà Mã Ngọc Linh là nhân viên Phòng thông tin huyện Khánh Thành. Vào tối ngày 15 tháng 4 năm 2009, bà đến thăm học viên Lưu Học Cầm; tuy nhiên, bà Lưu đã bị bắt tại chỗ làm vào ngày hôm đó. Cục an ninh quốc gia ở thành phố Khánh Dương và Phòng cảnh sát huyện Khánh Thành đã cử ít nhất bảy cảnh sát đợi ở nhà bà Lưu. Cảnh sát đã bắt giữ bà Mã đúng lúc bà đến.

Ngay sau đó, cảnh sát đã lục soát nhà bà Mã, sau đó lấy đi máy tính và tài sản có giá trị khác của bà. Sau đó, bà Lưu được thả, trong lúc bà Mã bị đưa đến Nhà tù huyện Khánh Thành. Do phải xây dựng lại Nhà tù huyện Khánh Thành, bà đã bị đưa đến Nhà tù huyện Hoàn.

Tháng 3 năm 2010, bà Mã bị kết án bốn năm tù bởi Tòa án huyện Khánh Thành.

Bà Mã trở về nhà vào năm 2007 sau khi bị bức hại khoảng sáu năm. Một năm sau, bà Mã lại bị bắt. Bà bị bắt là một tai họa lớn cho cả người mẹ 70 tuổi và người con trai của bà Mã. Cảnh sát tiếp tục quấy nhiễu gia đình bà; mẹ bà đã không thể chịu được sức ép và phải đến một bệnh viện vào tháng 11 năm 2009. Hiện tại, bà đã bị liệt nửa người, và bà phải nằm liệt giường. Con trai bà Mã, anh Mã Nguyên hiện đang học đại học, và đang phải nhờ vào sự giúp đỡ từ họ hàng. Anh trở về nhà vào các ngày nghỉ, nhưng đã không thấy mẹ anh. Hiện giờ, điện thoại của anh Mã bị theo dõi ở Bắc Kinh, và anh sống trong sợ hãi.

Bà Mã hiện bị bức hại ở Nhà tù huyện Hoàn. Ngoài sáu năm bị bức hại, bà Mã đã chịu nhiều đau khổ.

ĐCSTQ đã cấm đoán việc tập luyện Pháp Luân Đại Pháp vào tháng 7 năm 1999. Bà Mã đã đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện và bị bắt. Cảnh sát đã tống tiền bà trước khi thả bà.

Bà Mã bị bắt vào tháng 9 năm 2002, cùng thời điểm học viên Từ Phong ở huyện Khánh Thành bị bức hại (bà hiện bị giam tại Nhà tù Lan Châu). Bà Mã đã bị kết án sáu năm và bị bức hại tại Nhà tù nữ quận Phát Triển Cửu Châu ở thành phố Lan Châu, tỉnh Cam Túc. Ở trong tù, bà bị đánh, không được ngủ, và bị buộc phải làm việc nặng nhọc. Toàn thân bị tra tấn, và theo mẹ bà, tóc bà Mã đã chuyển màu trắng tại thời điểm đó.

Bà Mã và chồng trước của bà đã li hôn trước khi bà bắt đầu tập Pháp Luân Đại Pháp. Trong lúc bà bị giam, con trai bà, anh Mã Nguyên đã sống một cuộc sống khó khăn với mẹ của bà Mã.

Bà Mã trở về nhà vào cuối năm 2007, mà không có việc làm và con trai đang học đại học. Bà đã đến mọi nơi để xin được giúp đỡ để tiếp tục sống, và để trả học phí cho con. Công ty của bà chỉ trả bà Mã một khoản lương thấp. Bà luôn bị cảnh sát theo dõi, ngay cả khi bà đến thăm cha mẹ bà.

Những viên chức lãnh đạo phải chịu trách nhiệm về việc bức hại:

Văn phòng chính phủ và ủy ban luật pháp:

Trương Hiểu Phong: 86-934-3226799

Trương Văn: 8634-3229976, 86-13993421160 (Di động)

Đồn cảnh sát huyện Khánh Thành
Bạch Khiết, trưởng đồn: 86-934-3224756, 86-934-3345002


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/5/21/224106.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/5/30/117511.html
Đăng ngày 06-06-2010: Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share