[MINH HUỆ 28-07-2009] Bức thư này được gửi đi từ một viên chức quân đội tại tỉnh Sơn Đông cho bạn gái của anh ta. Nó phản ảnh thế giới nội tâm của các viên chức phục vụ quân đội của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

“Nói thật với em, anh không tin vào đảng chút nào. Chín mươi phần trăm các sinh viên trong trường quân đội phải gia nhập vào ĐCSTQ. Người giám đốc đã nói với anh hai lần, kêu anh gia nhập đảng, nhưng anh nhất quyết không đi theo vì cái tổ chức này không làm điều gì tốt đẹp cả. Tuy nhiên, anh phải vào Đảng khi anh tốt nghiệp, vì có yêu cầu là 100% các sinh viên tốt nghiệp quân đội phải là đảng viên. Dù anh gia nhập nó, chính anh biết rằng anh không tin nơi cái gọi là ‘Cộng sản’. Anh thật không có một chút niềm tin nào cả. Tuy nhiên anh không muốn là một người mà không có đức tin và anh không muốn chỉ tin nơi tiền bạc và quyền lực như những người khác. Anh thấy trống rỗng và lưỡng lự, và đôi lúc anh thậm chí thử uống rượu. ‘Điều gì xảy ra cho thế giới này?’ ‘Điều gì đã xảy đến với tôi?’ Anh thường tự hỏi mình như thế.

“Sự thật quá tàn nhẫn. Thật là đau đớn khi nói rằng điều gì là tốt, nhưng bên trong mình lại thực sự thấy chán ngấy. Khi anh gặp cha mẹ em, đó là lần đầu tiên anh được gặp những người thật sự có một đức tin. Anh hoàn toàn xúc động… Năng lượng tinh thần của họ mạnh mẽ đến độ khiến anh tin là nó có thể cho người ta một cơ hội thứ hai trong đời… Anh chưa bao giờ tin bất kỳ một môn khí công nào cả, nhưng giờ anh đang bị dao động. Có thể đây là lúc để có một đức tin chân chính…”

Sau khi viên chức quân đội này hiểu sự thật, anh đã thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó bằng cách dùng một bút danh trên mạng lưới Đại Kỷ Nguyên.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/7/28/205445.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/8/7/109839.html
Đăng ngày 08-06-2010: Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share