Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

[MINH HUỆ 28-11-2019] Một phụ nữ 65 tuổi đã bị giam trong một trung tâm tẩy não trong hơn 20 ngày vì đức tin vào Pháp Luân Công, một môn tu luyện đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bà Dương Lâm Cúc, một cư dân thành phố Tư Dương, tỉnh Tứ Xuyên, đã bị bắt vào ngày 8 tháng 11 năm 2019 và bị đưa đến trung tâm tẩy não cùng ngày.

Gia đình bà Dương đã nhiều lần đến trung tâm tẩy não để yêu cầu trả tự do cho bà. Các nhân viên của Ủy ban Chính trị và Pháp luật địa phương (PLAC), một cơ quan ngoài vòng tư pháp được giao nhiệm vụ thực hiện cuộc bức hại Pháp Luân Công, nói rằng họ chỉ có thể thả bà nếu bà viết một tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công.

Nhân viên của PLAC cũng thông báo họ đã chuẩn bị tài liệu truy tố để đệ trình lên tòa án, và họ có thể kết án bà bất cứ lúc nào.

Vụ bắt giữ gần đây nhất của bà Dương diễn ra chưa đầy bốn tháng sau vụ bắt giữ vào ngày 22 tháng 7, mà bà được thả vài giờ sau đó. Cảnh sát đã chụp ảnh và lấy dấu vân tay của bà trong khi thẩm vấn. Bà Dương từ chối trả lời các câu hỏi của họ, và chỉ giải thích Pháp Luân Công là gì và việc chính quyền cộng sản Trung Quốc đã sai lầm như thế nào khi bức hại pháp môn này.

Chiều hôm đó, cảnh sát đưa bà đến Trung tâm Tẩy não Nhị Nga Hồ, nhưng trung tâm này từ chối nhận bà. Họ bèn đưa bà trở lại đồn cảnh sát và thẩm vấn bà thêm ba tiếng nữa trước khi thả bà vào buổi tối.

Bà Dương, một nhân viên đã nghỉ hưu của một công ty dược phẩm địa phương, đã nhiều lần bị bức hại vì đức tin của mình trong 20 năm qua.

Bị liệt trong khi bị tạm giam năm 2005

Bà bị bắt vào ngày 15 tháng 11 năm 2005 vì phân phát tài liệu thông tin về Pháp Luân Công. Cảnh sát đã lục soát nhà bà, dẫn bà từ tầng ba xuống tầng trệt rồi đưa thẳng bà đến một trại tạm giam.

Bà Dương bị liệt ngay sau khi bị đưa đến trại tạm giam. Sau đó, bà có thể vận động trở lại khi tu luyện Pháp Luân Công.

Sau khi bà được thả ra, cảnh sát, nhân viên của Phòng 610 (một cơ quan ngoài vòng pháp luật được lập ra chuyên để bức hại Pháp Luân Công), và các thành viên ủy ban dân phố tiếp tục theo dõi và sách nhiễu bà .

Sau đó không lâu, bà Dương lại bị bắt một lần nữa. Vì bà vẫn đang hồi phục nên bà đã bị ngất trong trại giam và bị liệt trở lại. Nhờ tu luyện Pháp Luân Công, bà có thể đứng lên, nhưng không bao giờ hồi phục lại được toàn bộ sức khỏe của mình.

Bị tiêm thuốc vào năm 2011

Ngày 24 tháng 7 năm 2011, bà Dương bị Phòng An ninh Nội địa bắt giữ và bị đưa đến Trung tâm Tẩy não Nhị Nga Hồ.

Bà đã bị tiêm thuốc gây tổn thương hệ thống thần kinh trung ương và các cơ quan nội tạng. Sau đó bà đã được thả ra nhờ những nỗ lực giải cứu không mệt mỏi của gia đình bà.

Sách nhiễu liên tục trong những năm gần đây

Cảnh sát liên tục sách nhiễu bà Dương trong những năm gần đây. Họ thường chụp ảnh bà và nhà bà, và quay video bà.

Thỉnh thoảng, cảnh sát gọi điện cho bà và đe dọa sẽ bắt bà một lần nữa nếu bà ra ngoài nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công.

Bà Dương đã bị bắt và bị giữ trong một thời gian ngắn tại đồn cảnh sát vào ngày 27 tháng 11 năm 2018.

Các bài viết liên quan:

Tin tức bổ sung về cuộc bức hại từ Trung Quốc – Ngày 25 tháng 7 năm 2019 (26 báo cáo)

Tin tức bổ sung về bức hại tại Trung Quốc – Ngày 30 tháng 11 năm 2018 (18 báo cáo)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/11/28/四川资阳市65岁杨林菊被劫入洗脑班已二十天-396366.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/12/3/180951.html

Đăng ngày 19-12-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share