Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 04-12-2019] Bà Lưu Nhữ Lan, một phụ nữ 70 tuổi ở thành phố Giao Châu, tỉnh Sơn Đông đang phải đối mặt với việc tiếp tục bị truy tố vì tu luyện Pháp Luân Công, một môn tu luyện đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999. Người con trai của bà đã trưởng thành nhưng bị thiểu năng trí tuệ, giờ đây bị bỏ lại ở nhà một mình và phải vật lộn để tự chăm sóc bản thân.

Bà Lưu bị bắt vào ngày 15 tháng 10 năm 2019 sau khi bị tố cáo vì tu luyện Pháp Luân Công. Bà bị giam giữ tại Trại tạm giam Phổ Đông kể từ đó. Ngày 30 tháng 10 năm 2019, Viện Kiểm sát Giao Châu đã phê duyệt việc bắt giữ bà Lưu.

Bị bức hại chỉ vì kiên định thực hành môn tu luyện giúp cuộc sống được tái sinh

30 năm trước, chồng bà Lưu ngoại tình và đã ly dị bà. Ông cũng giành được toàn quyền nuôi con.

Sau khi ly hôn, bà Lưu đã phải làm nhiều công việc lặt vặt để kiếm sống. Những khó khăn của cuộc sống cộng thêm nỗi buồn từ việc mất quyền nuôi con đã gây tổn hại đến sức khỏe của bà Lưu. Bà xuất hiện nhiều bệnh, bao gồm các vấn đề về dạ dày, viêm khí quản, sưng đầu gối và đau nửa đầu nghiêm trọng.

Bà không đủ tiền để thăm khám bác sỹ và chỉ mua một số loại thuốc giảm đau để làm dịu cơn đau. Sức khỏe của bà ngày một xấu đi theo năm tháng và bà phải vật lộn qua từng ngày trong tuyệt vọng.

Ngay sau khi bà bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công, mọi triệu chứng bệnh của bà đều đã biến mất. Các Pháp lý tu luyện của Pháp Luân Công cũng giúp bà thoát khỏi bóng tối của cuộc ly hôn. Sự oán hận của bà đối với người chồng cũ đã được hóa giải. Bà không còn cảm thấy tuyệt vọng hay chán ghét thế giới nữa. Tâm bà tràn ngập ánh sáng và hy vọng.

Sau khi cuộc bức hại Pháp Luân Công bắt đầu, bà cảm thấy nhất định cần nói với mọi người về việc bà đã được thụ ích như thế nào từ môn tu luyện và cần nói cho công chúng biết về sự phi pháp của cuộc bức hại này.

Chính vì thế mà bà bị bắt và hai lần bị kết án trong trại lao động cưỡng bức với tổng thời gian là 4,5 năm.

Sau khi người chồng cũ qua đời vào năm 2011, bà đã chuyển đến sống cùng con trai để chăm sóc anh. Sáu tháng sau, vào ngày 8 tháng 9 năm 2011, bà đã bị bắt khi đang phát tặng tài liệu chân tướng về Pháp Luân Công. Sau đó, bà đã bị Tòa án Thành phố Giao Châu kết án ba năm. Người con trai của bà đã phải vật lộn để tự sống một mình. Bà Lưu rất lo lắng cho sức khỏe của con trai mình vì anh đã trở nên rất tiều tụy.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/12/4/396636.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/12/11/181048.html

Đăng ngày 18-12-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share