Bài viết của một phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

[MINH HUỆ 24-10-2019] Bà Đường Thiên Mẫn, một phụ nữ nhanh nhẹn và khoẻ mạnh, đã trở thành một người khác hoàn toàn khi được thả khỏi tù vào ngày 3 tháng 10 năm 2019, sau khi thụ án 2,5 năm tù vì đức tin vào Pháp Luân Công. Tại thời điểm đó, hai mắt bà đờ đẫn, phản ứng chậm chạp, cơ thể không ngừng run rẩy và trí nhớ bị giảm sút.

Đây không phải lần đầu tiên cư dân 64 tuổi ở thành phố Lô Châu, tỉnh Tứ Xuyên này bị chính quyền nhắm đến vì đức tin của bà vào Pháp Luân Công. Trong quá khứ, bà từng bị cầm tù ba năm và hai lần bị giam trong các trại lao động cưỡng bức với tổng cộng 3,5 năm.

Bà Đường tin rằng Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, một môn tu luyện cả tâm lẫn thân, đã giúp bà hồi phục sức khoẻ. Bà cảm thấy cần phải chia sẻ câu chuyện của mình sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu đàn áp Pháp Luân Công vào năm 1999, chỉ vì vậy mà bà đã liên tục bị bắt giữ.

Thụ ích nhờ tu luyện Pháp Luân Công

Bất chấp những nỗ lực và tra tấn tàn bạo của ĐCSTQ nhằm “chuyển hoá” các học viên Pháp Luân Công hòng khiến họ từ bỏ đức tin của mình, bà Đường luôn kiên quyết từ chối làm như vậy.

Bởi lẽ Pháp Luân Công đã cứu mạng bà.

Từ nhỏ bà đã ốm yếu, thân thể đầy rẫy bệnh tật, bao gồm bệnh tim bẩm sinh, tiểu đường, viêm khớp dạng thấp, khối u tử cung, viêm dạ dày và ruột.

Điều trị y tế không giúp bà cải thiện bệnh tình. May mắn thay, sau khi tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1998, mọi căn bệnh của bà đã biến mất. Bà nói: “Tôi không chỉ có được một cơ thể khỏe mạnh, mà tâm tính của tôi cũng đề cao và đạo đức thăng hoa.”

Trước kia, bà làm việc tại một nhà hàng và từng chiếm đoạt 2.000 nhân dân tệ bằng cách ghi khống hoá đơn. Sau khi tu luyện Pháp Luân Công, bà đã chủ động mang trả lại 4.000 tệ cho nhà hàng. Dù gặp khó khăn về kinh tế, bà vẫn quyên góp 1.000 tệ cho người dân gặp lũ lụt lớn trong năm 1999 và ký tên người quyên góp là “học viên Pháp Luân Công”. Năm 2009, một trận động đất lớn xảy ra ở Vấn Xuyên (thuộc tỉnh Tứ Xuyên), mặc dù lúc đó bà đang bị giam trong một trại lao động cưỡng bức, song bà vẫn quyên tặng tiền cho những nạn nhân của trận động đất này.

Bị kết án mà không thông qua quy trình pháp lý

Bà Đường đã tuyệt thực để phản kháng sau khi bị bắt vào tháng 4 năm 2017. Lính canh đã đánh đập bà tàn bạo đến nỗi bà bị gãy hai chiếc răng.

Sau khi bị giam hơn một tháng, bà bị đưa đến một phòng xử án ở bên trong trại tạm giam. Hoá ra đó chính là phiên tòa xét xử bà, dù bà chưa từng nhận được thông báo hay thông tin về quyền đại diện pháp lý của mình.

Trong phiên xử, bà Đường nói với thẩm phán rằng bà không làm gì sai khi tu luyện Pháp Luân Công và chiểu theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn.

Vài ngày sau, bà bị kết án 2,5 năm tù. Bà có 10 ngày để kháng án, nhưng không nhận được bất kỳ tờ giấy hay cây bút nào để viết đơn kháng cáo. Ngay sau khi thời hạn kháng cáo hết, bà bị chuyển đến Nhà tù nữ Long Tuyền ở thành phố Thành Đô, Tứ Xuyên, và gia đình không được phép vào thăm bà.

Năm 2019, khi bà hết thời hạn thụ án, nhà tù đã tịch thu bản cáo trạng và bản án của bà. Họ cũng không đưa cho bà giấy xác nhận mãn hạn tù.

Tra tấn ở trong tù

Nhà tù đã bố trí bảy tù nhân tra tấn bà. Họ đưa bà đến một căn phòng chuyên dùng để tẩy não. Họ ép bà xem và nghe những đoạn băng hình và băng tiếng lăng mạ Pháp Luân Công; họ cưỡng ép bà đọc những bài viết phỉ báng Pháp Luân Công và khi bà từ chối họ sẽ tự đọc chúng; và họ còn viết những từ ngữ vu khống lên thành giường của bà. Họ cũng chuẩn bị một bản cam kết rằng bà sẽ dừng tu luyện và ra lệnh cho bà ký tên vào đó. Khi bà từ chối, họ ấn đầu bà xuống, nắm lấy tay bà và kéo các ngón tay để ấn dấu vân tay của bà lên bản cam kết.

Bốn tháng trôi qua và bà Đường vẫn không bị khuất phục. Lính canh đã lệnh cho tù nhân lặng mạ Nhà sáng lập Pháp Luân Công nhằm làm sụp đổ ý chí của bà. Họ đặt hình của Nhà sáng lập xuống đất và ép bà phải bước lên hoặc ngồi lên đó. Họ cũng để tấm ảnh vào trong một nhà vệ sinh.

Để cấm bà ngủ, lính canh đổ nước lạnh lên mặt bà để đánh thức bà vào ban đêm. Họ chỉ cấp cho bà một cái chăn rất mỏng trong thời tiết lạnh giá và đe doạ: “Nếu bà từ chối ‘chuyển hoá’, chúng tôi sẽ để hình của Sư phụ bà vào trong nhà vệ sinh.”

Bị ép dùng thuốc không rõ nguồn gốc

Tẩy não và tra tấn tàn bạo đã khiến bà Đường trở nên bất thường. Cơ thể bà run rẩy và bà cảm thấy chóng mặt và rất khó chịu ở tim. Bệnh viện nhà tù không phát hiện ra có điều gì bất thường ngoại trừ việc bà bị viêm niệu đạo, sau đó, họ tuyên bố đó là do bà bị huyết áp cao, dù bà không bị tình trạng này trước khi bị cầm tù.

Nhà tù đã đưa cho bà ba loại thuốc và ép bà dùng chúng mỗi ngày. Bà không biết họ đang làm gì. Hàng ngày, các tù nhân được giao nhiệm vụ giám sát bà mang thuốc đến cho bà và trông chừng bà uống thuốc. Phản ứng của bà trở nên chậm chạp và bắt đầu mất trí nhớ sau khi dùng thuốc.

Con gái bà giận dữ khi thấy người mẹ vui vẻ và hoạt bát của mình đã trở nên suy nhược đến như vậy chỉ trong vài tháng ở tù. Cô đã nhiều lần đến gặp các quản lý nhà tù để yêu cầu cho mẹ cô được chăm sóc y tế tốt hơn, nhưng nhà tù phớt lờ và từ chối yêu cầu của cô.

Những lần bắt giữ và tra tấn trước đó

Bà Đường từng bị bắt vào tháng 10 năm 2004 và bị tra tấn suốt hai năm trong một trại lao động cưỡng bức.

Tháng 7 năm 2011, bà bị bắt và bị giam tại một trung tâm tẩy não. Bà được thả ra khi đang hấp hối vì tuyệt thực trong tám ngày.

Sau khi bị bắt và bị kết án mà không thông qua thủ tục pháp lý nào vào tháng 4 năm 2012, bà bị bỏ tù và bị tra tấn ba năm trong Nhà tù nữ Thành Đô.

Tháng 9 năm 2016, bà bị bắt và bị đưa vào một trung tâm giam giữ. Bà đã tuyệt thực và trại đã trả đũa bà bằng cách bức thực và tiêm thuốc không rõ nguồn gốc lên mu bàn tay của bà. Bà ngất đi sau khi bị tiêm lần hai. Lần tiêm thứ ba đã khiến bà đã bất tỉnh hoàn toàn trong một thời gian dài; bà thậm chí không nhận thức được là mình đã bị bức thực và quần áo của bà đã được thay sau đó.

Bà bắt đầu nôn và được truyền máu. Sau khi giam bà chín ngày, trại đã cho bà về nhà khi bà đang ở trong tình trạng hấp hối.

Bài liên quan:

Năm 2017 bảy học viên Pháp Luân Công bị kết án phi pháp ở Lô Châu, Tứ Xuyên


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/10/24/394987.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/11/16/180748.html

Đăng ngày 19-12-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share