Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 23-11-2019] Bà Ngô Lệ Hiền, người từng bị cầm tù ba năm vì tu luyện Pháp Luân Công, đã bị giam giữ thêm hai lần nữa vào năm 2018. Bà phải tạm thời rời khỏi nhà để tránh bị bắt giữ thêm. Vào tối ngày 26 tháng 7 năm 2019, bà Ngô trở về nhà và bị bắt giữ vào sáng hôm sau.

Bà Ngô, cư dân của thành phố Phủ Thuận, tỉnh Liêu Ninh đã bị kết án 4 năm tù và bị phạt 20.000 nhân dân tệ vì tu luyện Pháp Luân Công. Bà [bị giam giữ] tại Khu số 1 của Nhà tù Nữ Liêu Ninh. Tại đây, bà đã bị ép phải ngồi yên trên một chiếc ghế nhỏ trong một thời gian dài mỗi tối sau khi làm việc không công suốt ngày.

Pháp Luân Công là một pháp môn tu luyện dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Từ khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu đàn áp Pháp Luân Công vào tháng 7 năm 1999, vô số học viên đã bị giam giữ, cầm tù và bị tra tấn vì không từ bỏ đức tin của họ.

Bị kết án ba năm vào năm 2010

Bà Ngô, 62 tuổi, tin rằng Pháp Luân Công đã cải thiện sức khỏe và giúp bà kiềm chế được những tính xấu của mình. Sau khi cuộc bức hại bắt đầu, bà cảm thấy thôi thúc phải nói với mọi người rằng Pháp Luân Công không giống như những tuyên truyền của ĐCSTQ. Điều này đã khiến bà bị cảnh sát giam giữ vào tháng 4 năm 2010, và tiếp theo đó là bản án ba năm tù giam vào tháng 9 năm 2010.

Cai ngục Lan của Khu 1 trong Nhà tù Nữ Liêu Ninh có lần từng chỉ thị cho hai tù nhân “xử lý” bà Ngô. Họ hỏi bà vẫn kiên định vào đức tin của mình phải không, và đánh đập bà khi bà trả lời là ‘có’. Sau khi đánh bà ngã xuống, họ lại kéo bà dậy và tiếp tục đánh đập. Một tù nhân thứ ba đứng ngoài quan sát và tiếp tục đánh đập bà khi hai người đầu đã thấm mệt.

Vào tháng 11 năm 2010, ba cai ngục đưa bà Ngô tới một căn phòng rộng không có camera an ninh. Họ đã không cho bà ngủ và bắt bà phải đứng trước một cửa sổ mở toang trong khi gần như không mặc quần áo. Rồi họ dội nước lạnh lên đầu khiến người bà ướt sũng. Họ cởi nốt áo ngực của bà và buộc bà phải đứng bên cửa sổ giá lạnh mà không mảnh vải che thân.

Sau đó, họ để bà ngủ một lúc trên giường kim loại không có gối, đệm hay chăn, chỉ có một vài mảnh vải mà bà cố quấn vào thân thể. Bà chỉ được cung cấp một ít thức ăn và không được dùng nhà vệ sinh. Hai chân của bà Ngô sưng tấy khiến bà hầu như không đi lại được trong suốt hơn hai tháng.

Hàng ngày, bà Ngô phải làm việc từ 9 giờ sáng tới 7 giờ tối. Bà không được phép nói chuyện với bất kỳ ai, nhất là với học viên khác. Ngay cả một cái liếc nhìn cũng khiến bà bị đánh đập hay sỉ nhục. Để phản đối sự ngược đãi này, bà Ngô đã luyện công ngay trước mặt hơn 200 tù nhân đang làm việc. Sự việc này đã khiến bà bị biệt giam. Khi bà vẫn tiếp tục luyện công tại đó, bà đã bị còng tay hai lần.

Khi bà Ngô trở nên rất yếu, một cai ngục đã hỏi bà rằng liệu bà vẫn còn muốn tu luyện Pháp Luân Công hay không. Bà trả lời bà vẫn muốn tu luyện, nên cai ngục này đã giữ bà ở khu biệt giam thêm ba tháng nữa. Do bị tra tấn và căng thẳng về tinh thần, bà thường xuyên mê man. Bà không thể ngồi xổm hay đứng dậy và thường hay nôn mửa. Bà đã phải tới bệnh viện cấp cứu ba lần.

Bà Ngô đã bị thương khắp thân thể khi bà được thả vào ngày 16 tháng 4 năm 2013.

Ba lần bắt giữ trong 15 tháng

Từ tháng 4 năm 2018 tới tháng 7 năm 2019, bà Ngô đã bị bắt giữ ba lần.

Lần đầu tiên là vào ngày 24 tháng 4 năm 2018. Bành Việt và Ngụy Chấn Hưng ở Phòng Cảnh sát Phủ Thuận cùng nhiều cảnh sát thuộc Đồn Cảnh sát Kiến Thiết đã bắt giữ bà Ngô tại nhà mà không giải thích. Chín học viên Pháp Luân Công khác cũng bị bắt giữ trong khoảng thời gian này. Sau 37 ngày bị giam giữ tại Trại tạm giam Phủ Thuận, bà Ngô cùng bốn học viên khác đã được trả tự do.

Bà Ngô bị bắt lần tiếp theo vào ngày 29 tháng 9 năm 2018, khi bà đang nói chuyện với một người nào đó về Pháp Luân Công. Cảnh sát thuộc Đồn Cảnh sát Quang Minh đã bắt giữ và đưa bà tới trại tạm giam Phủ Thuận vào cuối ngày hôm đó.

Khi bà Ngô xuất hiện triệu chứng đau tim, một cai ngục đã hỏi bác sỹ của trại giam rằng liệu có nguy hiểm đến tính mạng của bà không. Bác sỹ cho biết bà Kim Thuận Nữ, một học viên khác đang bị giam giữ, đã chết vào sáng sớm ngày 10 tháng 10 năm 2018.

Bà Ngô được bảo lãnh tại ngoại vào ngày hôm đó bởi sức khỏe yếu. Nhưng sau đó, các nhân viên của Viện Kiểm sát và Tòa án Vọng Hoa đã sách nhiễu bà nhiều lần tại nhà. Ngay cả trước khi bà hoàn toàn hồi phục, bà vẫn phải ra hầu tòa. Khi các nhân viên này tiếp tục sách nhiễu sau phiên xét xử, bà Ngô đã quyết định phải rời nhà.

Vài tháng trôi qua, bà Ngô lo lắng cho chồng mình. Bà trở về nhà vào tối ngày 26 tháng 7 năm 2019, và bị cảnh sát bắt giữ vào khoảng 8 giờ sáng ngày hôm sau. Bà bị còng tay và đưa tới trại tạm giam Phủ Thuận vào trưa ngày hôm đó.

Không rõ bà Ngô bị kết án bốn năm tù giam khi nào sau lần bị bắt giữ mới nhất này. Chồng và con trai bà lo ngại rằng bà có thể lại bị tra tấn trong tù và quan ngại sâu sắc về sự an toàn của bà.

Bài viết liên quan bằng tiếng Anh:

https://en.minghui.org/html/articles/2014/3/8/145738.html


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/11/23/396137.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/12/10/181034.html

Đăng ngày 18-12-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share