Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở Nội Mông Cổ, Trung Quốc

[MINH HUỆ 28-11-2019] Một người đàn ông 72 tuổi đã được trả tự do sau tám giờ bị bắt giữ vì tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ông Dương Minh Đình, một công nhân đường sắt hưu trí, nguyên quán ở Trần Ba Nhĩ Hổ Kỳ, Nội Mông Cổ, đã tới thành phố Mãn Châu Lý sống cùng con trai ông sau khi nghỉ hưu. Vào cuối tháng 10 năm 2019, ông trở về Trần Ba Nhĩ Hổ Kỳ, cách Mãn Châu Lý khoảng 160km, và đã phân phát tại liệu chân tướng Pháp Luân Công ở đó.

Một người không hiểu chân tướng Pháp Luân Công đã báo ông với chính quyền. Khoảng 4 giờ 30 phút ngày 29 tháng 10 năm 2019, cảnh sát đã tới nhà ông ở Mãn Châu Lý vào và bắt giữ ông.

Khoảng tám cảnh sát thường phục đã tịch thu hơn 200 cuốn sách Pháp Luân Công, 100 tệ, và nhiều tài sản cá nhân khác từ nhà ông, với tổng trị giá 19.000 tệ. Cảnh sát không hề trình giấy tờ chứng minh thân phận trong khi bắt giữ và lục soát nhà ông.

Sau đó cảnh sát đã đưa ông Dương tới Đồn Công an Bắc Khu để thẩm vấn. Ông Dương từ chối trả lời câu hỏi của họ, nhưng luôn nói với họ rằng tu luyện Pháp Luân Công mang lại lợi ích cho mọi người, và chính quyền cộng sản đã phạm tội như thế nào khi đàn áp các học viên Pháp Luân Công.

Một số cảnh sát đã hỏi ông về những tuyên truyền phỉ báng pháp môn của chính quyền cộng sản, và ông Dương đã giảng thích mọi câu hỏi của họ một cách thấu đáo.

Ông Dương bị phát hiện mắc chứng huyết áp cao trong một đợt kiểm tra sức khỏe vào buổi tối hôm đó, do đó, ông đã được thả vào lúc nửa đêm.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/11/28/396365.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/12/1/180923.html

Đăng ngày 19-12-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share