Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 03-12-2019] Một người đàn ông 76 tuổi trong tình trạng sức khỏe nghiêm trọng vẫn bị cầm tù để thụ án hai năm chỉ vì không chịu từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công.

Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tu luyện bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Sáng ngày 3 tháng 11 năm 2017, trong khi ông Lưu Thục Hòa, một cư dân ở thành phố Yên Đài, tỉnh Sơn Đông đang ở nhà thì bị chính quyền đột nhập vào nhà. Họ từ chối xuất trình chứng minh thư và tiến hành lục soát nhà ông. Họ tịch thu các sách Pháp Luân Công rồi sau đó đưa ông đến đồn công an địa phương để thẩm vấn.

Ông Lưu được thả vào khoảng 5 giờ tối ngày hôm đó. Ông nghĩ rằng vụ việc đã kết thúc, nhưng rồi một năm sau, vào ngày 28 tháng 11 năm 2018, ông lại bị Trương Manh, công tố viên của Viện Kiểm sát Quận Mưu Bình, triệu tập.

Trương hỏi ông Lưu về việc tu luyện Pháp Luân Công của ông và cho biết cô sẽ sớm truy tố ông.

Chấn động tâm lý trước lời đe dọa về thời gian cầm tù, ông Lưu đã ngã bệnh. Chân ông sưng lên nghiêm trọng. Ông cũng gặp khó khăn khi đi tiểu và phải sử dụng ống thông tiểu.

Cuối năm 2018, ông Lưu chuyển đến nhà của người con gái lớn để cô có thể chăm sóc cho ông.

Ngày 20 tháng 9 năm 2019, cảnh sát đã đến nhà con gái ông Lưu và bắt giữ ông. Họ đã đưa ông đến bệnh viện và tại đó ông được chẩn đoán bị huyết áp cao, tim đập nhanh, sỏi mật và nước tiểu tích tụ trong thận. Bất chấp tình trạng của ông, cảnh sát vẫn giữ ông tại Trại tạm giam Mưu Bình vào tối hôm đó.

Ông Lưu bị đưa đến Tòa án Mưu Bình và bị xét xử vào ngày hôm sau. Thẩm phán đã kết án ông hai năm tù cùng án phạt 10.000 Nhân dân tệ. Ông đã được cho về nhà sau phiên xét xử.

Ngày 19 tháng 11 năm 2019, cảnh sát đã bắt giữ ông Lưu một lần nữa. Họ đã đưa ông đến bệnh viện để kiểm tra lại sức khỏe. Hai ngày sau đó, vào ngày 21 tháng 11, mặc dù sức khỏe của ông Lưu rất yếu nhưng thẩm phán vẫn ra lệnh cho cảnh sát đưa ông đến Nhà tù Nam Sơn Đông.

Trước khi bước vào tu luyện Pháp Luân Công, ông Lưu từng bị huyết áp cao, các vấn đề về tim và các bệnh khác. Ông cho biết việc tu luyện đã giúp ông chữa lành bệnh tật và thay đổi tính xấu. Ông đã có thể mang những vật nặng 41 kg lên căn hộ của ông ở tầng ba mà không hề cảm thấy mệt. Ông cũng đã bỏ rượu và quan tâm đến người khác hơn.

Tuy nhiên, việc liên tục bị bắt giữ trong suốt cuộc bức hại kéo dài 20 năm qua đã gây tổn hại đến sức khỏe của ông Lưu. Gia đình ông gần đây đã được nhà tù thông báo gửi tã cho ông. Họ hết sức lo lắng về tình hình của ông, không biết liệu ông có được chăm sóc y tế gì không.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/12/3/396582.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/12/11/181055.html

Đăng ngày 17-12-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share