Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 14-11-2017] Vào ngày 24 tháng 10 năm 2016, bà Tống Thủ Vân, một học viên Pháp Luân Công, đã bị cảnh sát địa phương bắt giữ. Vào ngày 28 tháng 9 năm 2017, lãnh đạo trại tạm giam thành phố Triều Dương đã gọi điện thoại cho gia đình bà, thông báo rằng bà đã được chuyển đến Bệnh viện Số 2 thành phố Triều Dương và hiện đang trong tình trạng hôn mê rất nguy kịch.

859 chữ ký ủng hộ bà Tống

Bà Tống, năm nay 50 tuổi, và là một nông dân. Các thành viên trong gia đình bà yêu cầu được biết lý do tại sao một người đang khỏe mạnh như bà lại bị rơi vào trạng thái hôn mê như vậy.

2017-11-13-song-shou-yun_01--ss.jpg

Bà Tống trong tình trạng hôn mê

a8f94e076609ddd5773e666a5c063d2b.jpg

859 công dân thành phố Triều Dương đã ký tên thỉnh nguyện ủng hộ bà Tống Thủ Vân

Khi biết bà Tống phải chịu bất công, 859 người dân đã ký tên thỉnh nguyện để ủng hộ bà. Một nhân chứng đã chia sẻ mọi tình tiết về câu chuyện của bà trong trại tạm giam hắc ám này.

Bị giam cầm trong hơn một năm

Vào ngày 24 tháng 10 năm 2016, đồn trưởng Sách Nguyên Đông và các nhân viên cảnh sát thuộc Đồn Cảnh sát Nam Song Miếu Hương đã tới nhà bà Tống để lục soát. Họ tịch thu nhiều vật dụng cá nhân của bà và bắt giữ bà. Sau đó, bà bị giam cầm tại Nhà tù nữ Triều Dương, tại đây giám đốc nhà tù Bao Oánh Oánh và phó giám đốc Từ Tĩnh trực tiếp tham gia giám sát bà.

Những đợt tra tấn liên tiếp

Kể từ khi chuyển tới trại tạm giam này, bà liên tục bị tra tấn. Bà bị ép ngồi ở tư thế song bàn trong suốt hơn 14 giờ đồng hồ mỗi ngày và nếu bà cử động thì sẽ bị đánh đập tàn bạo. Mắt cá chân của bà bị viêm loét, nhiễm trùng và chảy rất nhiều máu.

Lính canh còn ra lệnh cho các tù nhân đánh đập bà. Họ cũng ăn trộm quần áo mùa đông và chăn gối của bà, để kệ cho bà không có quần áo ấm trong suốt mùa đông lạnh giá.

Trong cả mùa đông năm 2016, bà chỉ được phép mặc những bộ quần áo lót. Ban ngày, cửa sổ phòng giam luôn mở và ban đêm thì không có giường để ngủ. Sức khoẻ của bà suy giảm nghiêm trọng và bà bị sụt cân rất nhiều. Các tù nhân cũng ép bà uống thuốc và đánh đập bà cho tới khi bà bị chảy máu mới thôi.

Ngày 7 tháng 12 năm 2016, cai ngục Từ Tĩnh đã ra lệnh cho một số tù nhân “tắm rửa” cho bà. Họ lột sạch quần áo của bà, trói bà xuống đất, đổ nước lạnh vào người bà và mở tung cửa sổ.

Vào khoảng đầu tháng 4 năm 2017, bà bị ép phải đứng trong một thời gian dài. Mỗi ca hai tiếng đồng hồ lại có hai tù nhân giám sát. Bà phải đứng thẳng, và hễ cử động thì sẽ bị đánh đập.

Các tù nhân lấy tiền của bà để mua đồ cho mình, họ vứt hết vật dụng vệ sinh cá nhân của bà khiến bà phải mua nhiều hơn, và sau đó lại vứt chúng đi.

Trong khi ở trong trại tạm giam, Sở Cảnh sát thành phố Triều Dương, Tòa án và Viện Kiểm sát Triều Dương đã kết án bà một năm tù. Vào thời điểm mà phán quyết của Tòa án được công bố, bà chỉ còn ba tháng chịu án, nhưng bà vẫn không được thả ra.

Lãnh đạo Nhà tù Triều Dương phải chịu trách nhiệm cho tội ác của họ

Bà Tống đã nằm viện hơn hai tháng và hiện giờ vẫn đang trong tình trạng hôn mê. Theo luật pháp, lãnh đạo Nhà tù Triều Dương phải chịu trách nhiệm về những gì đã xảy ra với bà trong khi bà bị giam cầm.

Theo quy định của luật pháp, Nhà tù Triều Dương nghiêm cấm các hành vi tra tấn hay lạm dụng tù nhân.

Theo Điều 251 của Bộ luật Hình sự Trung Quốc, Nhà tù Triều Dương đã vi phạm tội bức hại công dân.

Theo Điều 234 của Bộ luật Hình sự Trung Quốc, Nhà tù Triều Dương đã vi phạm tội cố ý gây thương tích.

Theo Điều 248 của Bộ luật Hình sự Trung Quốc, Nhà tù Triều Dương đã vi phạm tội ngược đãi tù nhân.

Luật pháp quy định rằng, bất kỳ ai vi phạm một trong những điều luật trên đều có thể bị kết án tới 3 năm tù. Với mức độ vi phạm nghiêm trọng như trên, bản án có thể kéo dài từ 3 đến 10 năm tù. Nếu một tù nhân bị tàn tật hoặc bị ngược đãi đến chết, mức án có thể sẽ kéo dài hơn.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/11/14/356678.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/11/24/166515.html

Đăng ngày 13-12-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share