Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

[MINH HUỆ 22-11-2017] Gần đấy, bà Đường Lợi Hoa – một học viên Pháp Luân Công ở thành phố Nghiễm An, tỉnh Tứ Xuyên đã bị kết án ba năm tù giam sau khi đã thụ án một năm rưỡi tù giam.

Ngày 16 tháng 5 năm 2016, khi bà Đường đang học các bài giảng của Pháp Luân Đại Pháp cùng với 17 học viên khác ở thành phố Nghiễm An, thì bà đã bị bắt. 15 người trong số các học viên bị đưa đến Khách sạn Bát Nhất và bị thẩm vấn. Họ bị còng vào ghế hơn 10 tiếng đồng hồ và bị giam dưới hình thức tạm giữ hành chính hoặc giam giữ hình sự.

Bà Đường bị tra tấn trong Khách sạn Bát Nhất. Bà bị treo lên cửa sổ bằng còng tay và những ngón chân của bà gần như không trạm đất. Bà Đường cũng bị đánh và bị cấm ngủ. Bà bị giam giữ ở đó 18 ngày, sau đó bà bị đưa đến trại tạm giam.

Trong số các học viên bị bắt và bị giam giữ có chồng, mẹ và chị gái của bà Đường. Cha của bà rất yếu và tại thời điểm đó ông phải tiêm thuốc vào tĩnh mạch. Cảnh sát cũng có ý định bắt giữ ông, nhưng đã bị các học viên khác ngăn cản.

Chồng và chị gái của bà Đường cũng bị tra tấn và bị buộc phải trả 40,000 nhân dân tệ tiền chuộc trước khi họ được thả. Mẹ của bà Đường đã bị giam 13 ngày, và nhà hàng mới mở của họ gần đây buộc phải đóng của.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/11/22/356980.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/11/28/166561.html

Đăng ngày 10-12-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share