Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 28-11-2017] Trong khi hai vợ chồng ông Tổ Siêu và bà Lưu Nhuế Vũ bị giam giữ vì tu luyện Pháp Luân Công, thì cậu con trai 18 tuổi của họ không có nơi nào để về.

Cả ông Tổ Siêu và bà Lưu Nhuế Vũ đều là người bản dân ở thành phố Triều Dương, tỉnh Liêu Ninh. Trước khi bị bắt vào ngày 7 tháng 9 năm 2017, họ đã làm việc ở thành phố Từ Khê, tỉnh Chiết Giang. Hai vợ chồng ông Tổ trở thành mục tiêu của chính quyền vì họ từ chối từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện đang bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại.

Con trai của họ đang theo học tại Trường Nội trú Từ Khê. Thông thường, cậu hay trở về căn hộ của cha mẹ mình một lần một tháng. Hiện nay căn hộ đã bị cản sát lục soát và niêm phong, cậu đã không còn nơi nào để đi khi kết thúc kỳ học. Không có người nhà ở bên cạnh, cậu đã vô cùng lo lắng vì không ai sẽ kê đơn thuốc cho bệnh tâm thần phân liệt của cậu, và không ai sẽ cho cậu tiền để chi trả học phí của kỳ học tiếp theo.

Cậu cũng không thể hiểu được tại sao cha mẹ mình bị bắt vì thực hành theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Công để nâng cao tinh thần cũng như thể chất. Cậu vẫn còn nhớ cha của mình đã bỏ được thuốc lá và mẹ của cậu đã phục hồi từ chứng viêm khớp như thế nào sau khi luyện các bài công pháp của Pháp Luân Công .

Cậu biết được từ các học viên Pháp Luân Công địa phương ở thành phố Từ Khê rằng, cả cha và mẹ của cậu đã bị ban hành lệnh bắt giữ chính thức vào ngày 7 tháng 10, và hiện nay họ đang phải đối mặt với việc bị truy tố. Mẹ của cậu cũng đang tuyệt thực để phản đối việc bắt giữ phi pháp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/11/28/357243.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/11/30/166586.html

Đăng ngày 10-12-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share