Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 12-11-2017] Một người phụ nữ ở thành phố Cát Lâm đã bị bắt giữ vào ngày 18-10-2017, ngày Đại hội lần thứ 19 của Đảng Cộng sản Trung Quốc được tổ chức ở Bắc Kinh. Con gái bà đã bị cảnh sát nhốt trong một cái lồng suốt hai tiếng khi cô đến để hỏi thông tin về mẹ mình.

Bà Trần Bội Hoa, 66 tuổi đã bị cảnh sát địa phương bắt giữ vì lo sợ bà sẽ tới Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện hiện vẫn đang bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại, trong khi chính quyền đang tiến hành đại hội.

Hoàng Chấn, trưởng đồn cảnh sát Nam Kinh cùng sáu nhân viên cảnh sát chịu trách nhiệm bắt giữ bà Trần. Họ không xuất trình lệnh bắt giữ và nói với chồng bà rằng bà sẽ bị giam giữ cho tới khi đại hội đảng kết thúc. Chồng bà sợ hãi đến nỗi tóc ông trở nên bạc trắng chỉ sau một đêm.

Ngày 21 tháng 10, con gái bà Trần tới thăm bà trong trại giam thành phố Cát Lâm và phát hiện ra rằng mẹ bà đã gần như bị kiệt sức. Người phụ nữ trẻ này sau đó đã đến đồn cảnh sát Nam Kinh để hỏi thông tin về trường hợp của mẹ mình và đã được thông báo rằng gia đình nên chuẩn bị tinh thần cho việc bà Trần sẽ bị kết án.

Con gài bà Trần không thể hiểu được làm thế nào mà việc tuân thủ nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn để trở thành người tốt của mẹ mình lại có thể trở thành hành vi vi phạm pháp luật. Ngày hôm sau, con gái bà Trần đã quay trở lại đồn cảnh sát. Nhưng viên cảnh sát tên Doãn vẫn từ chối cho cô xem lệnh khám xét và bắt giữ mẹ mình.

Hoàng Chấn, trưởng đồn cảnh sát bước ra khỏi phòng làm việc và nói với con gái bà Trần: “Tôi bắt mẹ cô vì mẹ cô vi phạm pháp luật.” khi con gái bà Trần yêu cầu cho xem lệnh bắt giữ, Hoàng đáp, “Tôi không có lệnh bắt, nhưng tôi vẫn cứ bắt mẹ cô!” Khi con gái bà Trần nói như thế là vi phạm pháp luật thì Hoàng đáp: “Đúng, tôi vi phạm pháp luật đó! Tôi thách chị kiện tôi đó!”

Khi con gái bà Trần yêu cầu Hoàng lặp lại lời vừa nói, Hoàng đã nhắc lại lời mình nói và cô đã lấy điện thoại ra để ghi âm lại lời Hoàng. Hoàng Chấn đã đe dọa sẽ bắt giữ cô.

Trình Á Bân bắt đầu ghi hình con gái bà Trần, trong khi Hoàng và các nhân viên cảnh sát khác cố giật điện thoại của cô. Trong quá trình giằng co, cánh tay phải của cô đã bị thương.

Cảnh sát đẩy cô vào một cái lồng và đe dọa sẽ giam giữ cô cùng với mẹ cô. Họ cũng tuyên bố rằng họ vừa mới thêm một trường hợp vào “chỉ tiêu” của họ.

Con gài bà Trần đã bị giam trong lồng trong hai giờ đồng hồ. Cảnh sát đã trả lại điện thoại cho cô và bắt cô phải xóa đoạn ghi âm lời Hoàng Chấn nói trước khi thả cô.

Một lần bà Trần đã luyện công trong trại giam nhưng các lính gác đã đe dọa sẽ không cho bà sử dụng nhà vệ sinh nếu bà vẫn tiếp tục luyện công.

Những cá nhân liên quan tới việc bắt giữ bà Trần

Hoàng Chấn, Đồn trưởng Đồn Cảnh sát Nam Kinh: +86-13331616777

Doãn Bảo An, cảnh sát: +86-13944601828

Trình Á Bân, cảnh sát: +86-13500996909

Đồn Cảnh sát Nam Kinh: +86-432-62409634


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2017/11/12/356608.html

Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2017/11/17/166435.html

Đăng ngày 8-12-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share