[MINH HUỆ 13-11-2017] Cô Tôn Mẫn, học viên Pháp Luân Công tỉnh Liêu Ninh bị bắt giữ chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công vào tháng 6 năm 2016 và bị kết án bảy năm tù vào tháng 7 năm 2017. Tuy nhiên, ngay sau khi bị giam giữ tại Nhà tù Nữ tỉnh Liêu Ninh, lính canh đã gọi điện thoại cho cha cô thông báo rằng cô được chẩn đoán mắc một số bệnh nặng và có nguy cơ tử vong mặc dù trước đó sức khỏe của cô rất tốt. Lính canh cũng yêu cầu cha cô nộp tiền cho họ để cô được điều trị y tế.

Cha không được vào thăm con gái đang bị giam giữ

Sau khi tòa án sơ thẩm kết án vào tháng 7 năm 2017, cô Tôn đã kháng cáo lên Tòa Phúc thẩm thành phố An Sơn, tuy nhiên kháng cáo của cô đã bị thẩm phán Lưu Văn Na bác bỏ một tháng sau đó. Tòa án không hề thông báo với gia đình cô Tôn về quyết định của tòa, do vậy mãi đến đầu tháng 9, cha cô mới biết tình hình của cô.

Ông tới gặp thẩm phán của tòa sơ thẩm là Vương Nghệ Hàm để nhận bản phán quyết cho con gái, vì nếu không có văn bản này, ông sẽ không được vào thăm con gái trong trại tạm giam. Tuy nhiên, thẩm phán Vương đã từ chối gặp ông và nói rằng cô ta không nhận được phán quyết bằng văn bản. Do sự trì hoãn này mà cha cô Tôn không sao gặp được con gái trong cả tháng trời cô bị giam trong trại tạm giam trước khi bị chuyển sang nhà tù.

Lâm vào tình trạng nguy kịch mấy hôm sau khi bị chuyển đến nhà tù

Ngày 10 tháng 10 năm 2017, cô Tôn được chuyển đến Nhà tù Nữ số 12 tỉnh Liêu Ninh. Ba hôm sau, vào ngày 13 tháng 10, lính canh gọi cho cha cô nhưng ông không có nhà. Lính canh gọi ông một lần nữa vào ngày 18 tháng 10 để yêu cầu ông chi trả chi phí y tế cho cô.

Sau khi cha cô Tôn từ chối chi trả tiền theo yêu cầu, ngày 31 tháng 10, hai lính canh họ Hồ và Trần đã đến tận nhà cô Tôn để báo với gia đình cô rằng cô được chẩn đoán mắc một số bệnh nặng, có thể dẫn đến tử vong nếu không được điều trị ngay lập tức. Họ tìm cách ép cha cô ký một biên bản nhưng ông đã từ chối thực hiện khi không gặp được con gái của mình trong tù. Tuy nhiên, lính canh Hồ nói rằng nhà tù đang sửa chữa cổng ở lối vào chính bởi vậy ông phải đợi tới khi nào họ gọi ông. Cha cô Tôn vẫn chưa được gặp con gái kể từ khi cô bị bắt giữ ngày 28 tháng 6 năm 2016.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/11/13/356640.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/11/23/166498.html

Đăng ngày 12-12-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share