Bài viết của một học viên Pháp Luân Công tại Đức

[MINH HUỆ 28-6-2017] Các học viên Pháp Luân Công từ 10 nước Châu Âu đã tổ chức một cuộc đại diễu hành tại thành phố Düsseldorf, Đức vào ngày 24 tháng 6 năm 2017; thắp nến tưởng niệm phía trước Lãnh sự quán Trung Quốc vào ngày 23 tháng 6 và luyện công tập thể tại công viên Hofgarten vào ngày 24 tháng 6.

Các học viên tổ chức những hoạt động này nhằm chia sẻ những lợi ích của việc tu luyện Pháp Luân Công và cung cấp thông tin cho mọi người về cuộc bức hại Pháp Luân Công của Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) kéo dài 18 năm nay. Lễ diễu hành rất được mọi người yêu thích và người dân cho rằng: “Tội ác thu hoạch tạng đó nhất định phải chấm dứt! Không thể để điều đó xảy ra như vậy được!” “Chúng ta phải cùng phối hợp và không thể làm ngơ trước những tội ác như vậy!” “Trách nhiệm của chúng ta chính là phải giúp chấm dứt tội ác cưỡng bức thu hoạch tạng!”

Đại diễu hành ở Düsseldorf

Cuộc diễu hành bắt dầu tại Công viên Hofgarten lúc 1 giờ chiều, đi vòng qua khu thương mại trung tâm thành phố rồi qua quảng trường Burgplatz và quảng trường Schadowplatz. Các học viên Pháp Luân Công, đại diện của các nhóm nhân quyền, các phóng viên truyền thông và những nạn nhân của cuộc bức hại đã có bài phát biểu tại buổi mít tinh diễn ra sau khi kết thúc diễu hành.

227f7412b7f0cf1c0aa6a73448e652be.jpg

Đoàn nhạc Tian Guo dẫn đầu Đoàn diễu hành của các học viên Pháp Luân Công

91f6c004de206a58460229670b00e050.jpg

Các tấm biểu ngữ bằng tiếng Đức và tiếng Trung

73ac2f236b3f0986f306a2264a2e7443.jpg

Đội trống lưng

Đoàn nhạc Tian Guo dẫn đầu đoàn diễu hành, theo sau là thuyền hoa cùng các nữ học viên trong trang phục tiên nữ biểu diễn các bài công pháp của Pháp Luân Công. Các biểu ngữ với hai ngôn ngữ là tiếng Đức và tiếng Trung kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại ở Trung Quốc. Các học viên trong bộ trang phục màu trắng cầm di ảnh của những học viên đã qua đời vì bị bức hại. Đội trống lưng trong bộ đồng phục màu vàng đi sau cùng trong đoàn diễu hành. Đoàn diễu hành kéo dài 2 km.

21f677e5ba2c2159e263e0d7353bbbbc.jpg

Nhiều người chụp ảnh cuộc diễu hành

Các khán giả đã chụp ảnh và quay phim, nhảy múa theo nhạc, đọc các tờ rơi thông tin được phát và lắng nghe các học viên Pháp Luân Công giải thích. Sau khi tìm hiểu về cuộc bức hại, nhiều người đã ký tên thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt thông lệ thu hoạch tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống của ĐCSTQ.

Phơi bày cuộc bức hại

f4c9aafe1d173569e891ccbc8eff0544.jpg

Cô Maria, một trong những người tổ chức cuộc diễu hành

Cô Maria, một trong những người tổ chức cuộc diễu hành cho biết mục đích của cuộc diễu hành là để nói với người dân trên toàn thế giới về cuộc bức hại này. “Vì cuộc đàn áp của ĐCSTQ, các học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc đã bị ngược đãi nghiêm trọng. Những người dân vô tội đã bị giết hại. Đó là điều kinh khủng nhất trên thế giới này.”

b99e29057d074c19eb753239fbd68f2d.jpg

Noah (bên phải) là một sinh viên đại học tham gia Đoàn diễu hành của các học viên Pháp Luân Công tại Düsseldorf

Noah là một sinh viên đại học và là một học viên Pháp Luân Công, cầm biểu ngữ với tiêu đề “Pháp Luân Đại Pháp” ở hàng phía trước. Anh đã chia sẻ kinh nghiệm tu luyện của bản thân. Anh nói: “Cuốn sách Chuyển Pháp Luân đã làm tôi xúc động. Những Pháp lý giảng trong cuốn sách thật quá trân quý! Quả là Đại Pháp vô biên. Mỗi người đều là những cá thể độc lập. Điều quan trọng nhất chính là tâm tính của con người. Tôi thấy rằng cuốn sách này rất hay.”

Noah đã kể về việc anh đã thay đổi như thế nào từ khi tu luyện. “Tôi thường lúc nào cũng bận rộn, chỉ nghĩ cho bản thân mình mà hiếm khi nghĩ cho người khác. Tôi từng để tâm khi ai đó làm mình tổn thương và nghĩ xem tôi phải tự bảo vệ bản thân như thế nào. Sau khi tu luyện, tôi đối xử với mọi người tốt hơn. Ban đầu, mọi người thường cười tôi nhưng tôi vẫn tiếp tục giúp đỡ mọi người mà không mong được báo đáp. Sau một thời gian, họ nói rằng những gì tôi đang làm là đúng và điều đó thật tuyệt. Họ ngưỡng mộ tôi và cũng bắt đầu làm như vậy.”

Noah đã hiểu rõ lịch sử cuộc bức hại của ĐCSTQ. Anh muốn để mọi người biết về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc và mong muốn họ trợ giúp nhằm chấm dứt cuộc bức hại này.

6e01a2d0f0c46b35a1a1ba7067b7d69a.jpg

Các học viên trong bộ trang phục màu trắng cầm di ảnh các nạn nhân của cuộc bức hại

b37498a72408635d3f3808513ff90ef1.jpg

958f98800a7b3a38094638b000ee0060.jpg

Người dân tìm hiểu về cuộc bức hại tại Trung Quốc

Một học viên có tên Từ Huệ đã bị giam giữ ở trại cưỡng bức lao động Mã Tam Gia khi cô còn ở Trung Quốc. Cô đã kể về những hình thức tra tấn mà cô phải chịu đựng, gồm có: bị đánh đập, bị sốc điện bằng dùi cui, bị bức thực, bị tiêm thuốc lạ, bị buộc và treo người lên, bị cấm ngủ trong thời gian dài và nhiều hình thức tra tấn khác nữa. Một lần cô bị treo trên giường tầng trong 4 ngày và cánh tay cô không còn có cảm giác gì nữa. Lính canh đã kéo cô theo những hướng khác nhau. Sau đợt tra tấn này, lưng cô bị bẻ cong 90 độ. Cô không thể đứng được. Cô bị đau ngực nghiêm trọng. Còng tay hằn sâu vào cổ tay cô.

Bà Lưu Nguy đã kể về thời gian bà bị tẩy não cả ngày lẫn đêm trong một trại cưỡng bức lao động ở Trung Quốc. Bà đã bị bắt phải lao động khổ sai trong hơn 10 tiếng một ngày và chỉ được cung cấp một phần ăn rất tệ. Bà đã kể lại tại sao các học viên Pháp Luân Công lại là những người duy nhất trong trại lao động phải kiểm tra sức khỏe và làm các xét nghiệm máu.

Cộng đồng ủng hộ

Marty cùng ba người bạn đến từ Ấn Độ đã có mặt tại cuộc kháng nghị và họ kinh hoàng khi biết đến tội ác cưỡng bức thu hoạch tạng.

32e2c09597f614e0c8988a4a5cbf1850.jpg

Marty (người đầu tiên từ trái sang), Selenie (đứng thứ hai từ trái sang) cùng những người bạn

Cô Marty nói rằng cô và những người bạn đã từng nghe nói về cuộc bức hại ở Trung Quốc và tội ác thu hoạch tạng của ĐCSTQ. Cô Selenie nói: “Tôi là một bác sỹ. Tội ác thu hoạch tạng này nhất định phải chấm dứt! Không thể để nó xảy ra như vậy được! Tôi thực sự rất sốc! Chúng tôi đã không biết là nó quá kinh khủng như vậy! Tất cả chúng tôi đã ký tên thỉnh nguyện.”

ae60c31f0d6f1c3c1d3bd93f39d8e44f.jpg

Bà Ilona Damen cùng chồng là anh Ralf

Một người dân địa phương có tên Ilona đã nói: “Đây là lần đầu tiên chúng tôi nghe nói đến tội ác cưỡng bức thu hoạch tạng. Đó là sự áp bức, coi thường và hạ thấp nhân phẩm của con người. Chúng ta cần phối hợp cùng nhau và không thể làm ngơ trước một tội ác như vậy được!” Cả Ilona và chồng cô, anh Rafl đã ký tên thỉnh nguyện.

Cô Ilona nói thêm: “Như một quý bà đã nói trong bài phát biểu trước đó, mọi người đã lãng quên bản tính tiên thiên của mình là Chân, Thiện và Nhẫn. Nhiều người dân và những người cầm quyền không nghĩ rằng cuộc bức hại này là điều họ cần quan tâm. Họ không muốn phản đối nó chừng nào bản thân họ vẫn cảm thấy ổn. Điều đó sẽ không có tác dụng. Tôi nghĩ rằng việc phơi bày cuộc bức hại này là việc làm đúng đắn và rất quan trọng! Tôi hi vọng các bạn sẽ tiếp tục thực hiện công việc này! Chúc các bạn thành công!”

e71349905e16d9976716f22f0eb2a105.jpg

Ông Schmitz

Ông Schmitz đã tới Düsseldorf để chụp ảnh cho một cuộc thi. Sau khi biết đến tội ác cưỡng bức thu hoạch tạng, ông đã nói: “Nhiệm vụ của tôi là giúp chấm dứt tội ác cưỡng bức thu hoạch tạng này!”. Ông đã chụp ảnh đoàn diễu hành để giúp truyền tải thông tin về cuộc bức hại.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/6/28/350326.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/7/1/164486.html

Đăng ngày 6-7-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share