Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại Brisbane

[MINH HUỆ 28-6-2017] Ngày 23 tháng 6 năm 2017, các học viên Pháp Luân Công ở Queensland, Úc, đã tổ chức các hoạt động giảng chân tướng tại Quảng trường King George ở Brisbane. Họ đã thu thập chữ ký thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt nạn thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống do Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) hậu thuẫn. Một buổi thắp nến cầu nguyện đã được tổ chức vào buổi tối để tưởng nhớ các học viên đã chết vì cuộc bức hại của ĐCSTQ.

Các hoạt động đã nhận được sự ủng hộ lớn từ công chúng. Nhiều người đã ký tên thỉnh nguyện, lên án những vi phạm nhân quyền của ĐCSTQ, và bày tỏ sự ủng hộ cho những việc làm của các học viên Pháp Luân Công nhằm chấm dứt cuộc bức hại. Người Trung Quốc đã có cơ hội thoái khỏi các tổ chức cộng sản mà họ đã từng gia nhập ở Trung Quốc.

afcb8fdfb632566d00637b3852bae6c4.jpg

Các học viên Pháp Luân Công phơi bày cuộc bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ tại Quảng trường King George ở Brisbane.

a6abdb63bbc662ac16b9b8845873dfe7.jpg

4526032524258311a8baa7bda797993f.jpg

Người qua đường ký tên thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại.

Ông Lucas Fielding, một cư dân địa phương, nói rằng hoạt động thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ để kiếm lời là không thể chấp nhận và thật độc ác, mỗi người có lương tâm nên đứng ra nói “không”. Ông hoàn toàn tán đồng nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Công, và bày tỏ sự cảm thông với những người bị bức hại. Ông cũng muốn giúp chia sẻ với thế giới trên trang Facebook của mình, để có thêm nhiều người có thể biết đến cuộc bức hại.

Bayleigh Duck và Colin Coelho, đến từ Macquarie, New South Wales, là những tình nguyện viên giúp đỡ trẻ em khuyết tật. Họ đã bị sốc khi nghe nói về tội ác thu hoạch nội tạng từ các học viên còn sống của ĐCSTQ. Họ gọi đó là tội ác quốc gia khủng khiếp và nói rằng việc các học viên Pháp Luân Công thu thập chữ ký là rất quan trọng. Sau khi ký tên thỉnh nguyện, Bayleigh nói với một học viên: “Nên có nhiều người hơn nữa đến ký tên, đó là cách duy nhất để gây áp lực cho Đảng cộng sản để phơi bày tội ác”. Họ đã cầm theo tài liệu giới thiệu và cho biết họ muốn làm nhiều hơn để giúp chấm dứt cuộc bức hại.

f1b5acdc049b9eef3e03a03298e75f03.jpg

Bayleigh Duck và Colin Coelho.

Wayu Braal và Abhi Rai làm việc cho Hội Chữ Thập Đỏ. Họ hết sức phẫn nộ trước tội ác thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ. Họ đã lập tức ký tên thỉnh nguyện, và hỏi xem còn có thể làm gì khác nữa. Họ nhận xét: “Đó là thảm họa của nhân loại! Nó phải chấm dứt!”.

Aliitasi Marshall, một sinh viên ngành Công tác Xã hội tại Đại học Công nghệ Queensland, đã ký tên thỉnh nguyện, và nói rằng cuộc bức hại, đặc biệt là nạn thu hoạch nội tạng, là điều tồi tệ nhất trong mọi loại bất công trong xã hội và thật không thể tưởng tượng nổi nếu nó xảy ra ở xã hội phương Tây.

b9283faf118a1a057803d000b81eff13.jpg

Aliitasi Marshall khuyến khích các học viên Pháp Luân Công đừng bao giờ từ bỏ!

Cô Aliitasi vui mừng khi nghe nói đến Nghị quyết 343, đã được Quốc hội Hoa Kỳ thông qua và nói rằng Quốc hội Úc nên thông qua một nghị quyết tương tự. Cô nói với các học viên Pháp Luân Công: “Hãy chấm dứt cuộc bức hại! Đừng bỏ cuộc!”

Nhiều người Trung Quốc đã nhân cơ hội này để tìm hiểu sự thật về Pháp Luân Công. Một nhà truyền giáo trẻ tuổi từ tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc, không hiểu ý nghĩa của việc thoái xuất khỏi các tổ chức cộng sản. Một học viên giải thích với anh bằng cách sử dụng ví dụ về dịch bệnh tàn phá sau khi đế chế La Mã đàn áp Kitô giáo. Người học viên nói rằng Pháp Luân Công là một hệ thống tu luyện của Phật gia dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, nhưng ĐCSTQ đã quyết định bức hại các học viên Pháp Luân Công vô tội, và cuộc bức hại sẽ đưa ĐCSTQ đi đến diệt vong. Lời thề gia nhập vào các tổ chức cộng sản đã trói mạng sống của người dân với số phận của ĐCSTQ, và thoái xuất khỏi các tổ chức này là lựa chọn để không bị chôn vùi với ĐCSTQ.

Người thanh niên đã vui mừng khi biết được ý nghĩa này. Anh đã không chỉ thoái cho bản thân, mà còn thoái cho gia đình ở Trung Quốc.

Một cặp đôi trẻ người Trung Quốc cũng đã trò chuyện với một học viên Pháp Luân Công một hồi lâu, và đã biết nhiều chi tiết về cuộc bức hại. Họ đã lấy một cuốn “Chín bài bình luận về Đảng Cộng sản” và một đĩa DVD. Họ vui mừng đồng ý thoái khỏi các tổ chức cộng sản mà họ đã gia nhập trước đây, và tỏ ra rất biết ơn.

5647066d8b4a3ee2fba78357e35a36d7.jpg

Thắp nến cầu nguyện tưởng nhớ các học viên Pháp Luân Công đã chết trong cuộc bức hại của ĐCSTQ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/6/28/350333.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/6/29/164455.html

Đăng ngày 4-7-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share