Bài viết của một học viên tại Serbia

[MINH HUỆ 25-6-2017] Trong các tuần gần đây, các học viên Pháp Luân Công ở Serbia đã tổ chức các hoạt động giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp tại các thành phố nhỏ trên khắp lãnh thổ Serbia. Mỗi hoạt động đều được quảng bá trước vài ngày qua Facebook. Người dân đã được mời đến tham dự cũng như tìm hiểu về pháp môn và thử tập các bài công pháp.

Một ngày ở Valjevo

Trên quảng trường chính ở Valjevo, rất nhiều khách bộ hành đã có cơ hội tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại phi pháp mà pháp môn vẫn đang phải đối diện tại Trung Quốc. Đặc biệt một số người đã đến để học các bài công pháp.

Một bà mẹ ba con đã biết được thông tin qua Facebook và đã xem đoạn video giới thiệu ở đó, khiến bà rất thích thú và quyết định đến để tìm hiểu.

07b086a05f61385b92ec0468fd57e2a9.jpg

Hai em nhỏ học bài công pháp thứ hai của Pháp Luân Đại Pháp: “Pháp Luân Trang Pháp”

Hai huấn luyện viên Judo đã dừng lại khi nghe thấy âm nhạc của Pháp Luân Đại Pháp. Họ đã nói với một học viên rằng họ đã từng học Pháp Luân Đại Pháp nhưng sau đó lại bỏ tập vì nghĩ rằng nó xung đột với công việc huấn luyện Judo của mình.

Một học viên đã chia sẻ rằng việc họ bắt gặp sự kiện Pháp Luân Đại Pháp trên phố không phải là điều ngẫu nhiên, và việc hướng dẫn Judo không hề mâu thuẫn với thực hành Pháp Luân Công.

Biết được điều đó, cả hai vui vẻ mời các học viên đến thuyết trình giới thiệu về Pháp Luân Công tại nơi [huấn luyện] của mình.

Một ngày ở Smederevo

Hoạt động tiếp theo được tổ chức tại thành phố Smederevo, một thành phố cổ với nền văn hóa từ 6000 năm trước Công Nguyên.

Trang Facebook “Pháp Luân Đại Pháp ở Serbia” thông báo đã nhận được trên 100 lượt thích, khoảng 15 đến 20 người dân địa phương đã đến để tìm hiểu pháp môn.

a41fb24ef88817c5a73d7daf8c52fb6d.jpg

Người dân địa phương ở Smederevo học các bài công pháp của Pháp Luân Công

Một cụ ông đi cùng với cháu gái. Ông cho biết ông đã học các bài công pháp qua video hướng dẫn, nhưng vẫn cần sự trợ giúp để chuẩn chỉnh lại các động tác.

Một cậu bé lấy một tờ rơi và đã lặng lẽ quan sát các học viên biểu diễn các bài công pháp. Khi được mời vào tham gia cùng, cậu nói cậu không biết rằng trẻ em cũng có thể tập luyện [pháp môn này]. Cậu đã vui vẻ tham gia.

Ngày càng có nhiều người hơn tham gia và sự kiện kéo dài ba giờ đồng hồ này, một số thậm chí còn nán lại đến phần giới thiệu các bài công pháp.

Trong số đó, có một người đàn ông ở độ tuổi 40. Anh nói trước khi trông thấy thông tin quảng cáo trên mạng, anh không hề biết đến Pháp Luân Công. Anh đã định không tham dự lần này, nhưng một giấc mơ vào đêm hôm trước khiến anh nhận ra mình không nên bỏ lỡ cơ hội này.

Một ngày ở Užice

Thành phố Užice nằm ở khu vực miền núi phía Tây Sebia. Khi các học viên đến nơi lúc chiều tối, một số người dân địa phương đã đợi ở đó. Khi tiếng nhạc của Đại Pháp nổi lên, bầu không khí trên quảng trường bỗng nhiên thay đổi, và mọi con mắt của người dân trong các quán cà phê đều đổ dồn về phía các học viên trong trang phục áo vàng.

5ccf11af5af3bfb81b528660dc6116b9.jpg

Học các bài công pháp của Pháp Luân Công

Một quý bà đã đón nhận một tờ rơi và nói chuyện hồi lâu với một học viên. Bà cho biết bà rất thích và chắc chắn là sẽ học Pháp Luân Công. Bà rất tự tin khi khẳng định chồng của mình cũng sẽ thấy hứng thú, nhưng lúc đó bà lại không có thời gian để học các bài công pháp.

Tuy nhiên, sau đó, bà lại ngồi trong một quán cà phê gần đó để theo dõi sự kiện của các học viên. Sau đó, bà đã đứng dậy và tham gia học luyện công. Bà đã tập cả bốn bài công pháp và thậm chí còn có thể đứng luyện bài công pháp thứ hai trong cả nửa giờ đồng hồ.

Sự kiện kết thúc vào lúc trời tối. Trong lúc các học viên đang thu dọn đồ đạc, một cậu bé đã tiếp cận và bắt đầu đếm lấy các tờ rơi. Cậu đã lấy một một xấp tài liệu. Một học viên đã hỏi xem cậu đã đếm được bao nhiêu tờ, cậu bé đáp: “15 ạ”.

“Tại sao cháu lại cần đến 15 tờ rơi vậy”

“Cháu muốn tặng cho những người bạn của cháu ạ,” cậu bé đáp.

f387d29c05bbe2f24511f77cc0601cdc.jpg

Một cậu bé còn lấy cả một xấp tờ rơi giới thiệu về Pháp Luân Công để tặng cho các bạn của mình.

Các học viên dự định sẽ tiếp tục ghé thăm các thành phố nhỏ ở Serbia trong suốt mùa hè này.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/6/25/164410.html

Đăng ngày 5-7-2017; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share