Bài viết của Anh Tử, phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 26-6-2017] Từ ngày 24-25 tháng 6 năm 2017, các học viên Pháp Luân Công đã dựng một quầy thông tin tại Lễ hội Thuyền Rồng Ottawa để giới thiệu môn tu luyện, hướng dẫn các bài công pháp, và thông tin cho mọi người về cuộc bức hại môn tu luyện đang diễn ra ở Trung Quốc.

Lễ hội Thuyền Rồng Ottawa được tổ chức vào dịp cuối tuần đầu tiên của mùa hè, là lễ hội Thuyền Rồng lớn nhất ở Bắc Mỹ, thu hút khoảng 75.000 khán giả.

Học các bài công pháp

eba4e676398c5dc0a080b2017f45e8a5.jpg

9f6330dfce713f820ba6c929afd28022.jpg

Luyện công tập thể của các học viên Pháp Luân Công trong Lễ hội Thuyền Rồng Ottawa vào ngày 24 và 25 tháng 6 năm 2017.

Cô Thạch, một trong những học viên tình nguyện tại sự kiện, nói: “Nhiều người đến quầy thông tin của chúng tôi trong hai ngày lễ hội. Họ tò mò về thiền định. Vì thế họ đã tìm hiểu và hỏi xem làm thế nào để bắt đầu luyện. ”

1e570e04f42e9548022414e6141b4e7b.jpg

Cô Dalia và Zhara, hai sinh viên của trường Đại học Ottawa, quan tâm đến việc học các bài công pháp.

Trong số đó có Dalia và Zhara, hai sinh viên của Đại học Ottawa. Zhara nói rằng trước đây cô đã từng trông thấy các học viên luyện các bài công pháp ở trường, và mong muốn được thử luyện tập.

Cô nói thêm: “Tôi luôn tìm kiếm những điều tốt đẹp và tích cực trong cuộc sống, và Pháp Luân Công chính là câu trả lời. Tôi cảm thấy rất hạnh phúc”.

Sau khi luyện bài thiền định trong hơn 10 phút, cả Zhara và Dalia đều nói rằng họ cảm thấy tĩnh lặng và tường hòa. Họ cho biết sẽ đọc các bài giảng của Pháp Luân Công và thực hành theo.

Giải cứu công dân Canada bị giam giữ ở Trung Quốc

Pháp Luân Công mặc dù đem lại lợi ích cả về sức khỏe và tinh thần, nhưng vẫn bị đàn áp nghiêm trọng ở Trung Quốc từ năm 1999.

Bà Tôn Thiến, một nữ doanh nhân thành đạt người Canada, đã bị bắt giữ ở Trung Quốc vào ngày 19 tháng 2 năm nay và bị giam tại Trại tạm giam số 1 Bắc Kinh. Gần đây, nhiều hoạt động đã được tổ chức nhằm thúc giục chính phủ Canada giúp giải cứu bà.

Chữ ký thỉnh nguyện được thu thập trong suốt sự kiện Thuyền Rồng, để gửi đến Nghị viện Canada. Ông Jay Brauneisen, một học viên khác tại sự kiện, nói rằng ông rất vui khi thấy nhiều khách bộ hành ký tên giúp đỡ.

Ông Brauneisen nói rằng mặc dù cuộc bức hại xảy ra ở Trung Quốc, nó liên đới đến cả người dân Canada. “Mẹ vợ của tôi là bà Trần Tuệ Hà đã bị bắt ở thành phố Thạch Gia Trang, tỉnh Hà Bắc, vào ngày 3 tháng 6 năm ngoái. Bà đã bị đưa đến trại tạm giam số 2 Thạch Gia Trang vào ngày 15 tháng 7 năm ngoái.”

Các quan chức Trung Quốc đã cấm gia đình bà Trần đến thăm hay trò chuyện với bà. Theo các học viên khác, lính canh đã trói bà vào một chiếc ghế trong một tháng vào năm ngoái, nỗ lực ép buộc bà phải từ bỏ đức tin của mình.

“Chính quyền Cộng sản Trung Quốc đã bức hại người dân trong nhiều thập kỷ”, bà Thạch giải thích, “Trong hơn 10 năm qua, các học viên Pháp Luân Công đã phải chịu đựng nhiều nhất”.

Đó là lý do tại sao nhiều người Trung Quốc đã chọn tuyên bố thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc cũng như các tổ chức liên đới của nó là Đoàn Thanh niên và Đội Thiếu niên. Bà Thạch nói thêm: “Hơn 10 người Trung Quốc đã làm như vậy trong hai ngày qua ở sự kiện này.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/6/26/350228.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/6/27/164435.html

Đăng ngày 3-7-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share