Bài viết của Ngô Tư Tĩnh, phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 23-6-2017] Một thanh niên tên là Benjamin đã nói với một nhóm học viên Pháp Luân Công: “Thông điệp của các bạn và những gì các bạn đang làm là rất mạnh mẽ”. Trong nhiều nhóm tham gia Lễ hội “Hessentag” (Ngày Hessian) lần thứ 57 ở bang Hesse, Đức, cậu đặc biệt xúc động khi tìm hiểu về Pháp Luân Công.

Là một trong những lễ hội lớn nhất và lâu đời nhất ở Đức, Hessentag năm nay thu hút 1,4 triệu du khách từ ngày 9 đến 18 tháng 6.

Các học viên Pháp Luân Công ở Đức cho rằng đây là cơ hội tốt để giới thiệu về môn tu luyện tự thân cổ xưa Trung Quốc này cho công chúng, và cũng kêu gọi giúp chấm dứt cuộc bức hại nhóm người ôn hòa này ở Trung Quốc.

ce7ca07f7c4d1653a9d0ede966134b8b.jpg

Biểu diễn các bài công pháp

Trong hơn 10 ngày diễn ra sự kiện, hơn 40 người đã đăng ký tham gia lớp học luyện công miễn phí.

Benjamin và bạn anh là Alex lúc đầu không quan tâm đến quầy thông tin của Pháp Luân Công. Họ đã đùa giỡn khi các học viên cố gắng nói chuyện với họ. Nhưng họ đã ngừng đùa khi họ nghe nói rằng chính phủ Trung Quốc thu hoạch tạng sống từ các học viên Pháp Luân Công bị cầm tù để bán cho các bệnh nhân cấy ghép.

b7182a196d520494e47e40a7ac5c8392.jpg

Benjamin (bên phải) và Alex (bên trái) mong muốn được giúp nâng cao nhận thức về Pháp Luân Công

Cả hai thanh niên đều trở nên nghiêm túc. Họ đã ký tên thỉnh nguyện lên án tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng ở Trung Quốc.

Benjamin cũng giúp các học viên nói chuyện với những người khác. “Xin hãy xem qua. Nhóm người ôn hòa này đang bị bức hại ở Trung Quốc. Xin hãy ký tên thỉnh nguyện để giúp đỡ họ”. Một số người đã dừng lại và trò chuyện với những người ủng hộ trẻ tuổi và các học viên.

b20596970dbeff58bad5cd815bec237f.jpg

Anh Kai-Soeren Kehrmann đã rất kinh ngạc trước bầu không khí thanh bình tại quầy thông tin. Anh nói: “Thật là khâm phục khi các bạn có thể thiền định trong một môi trường ồn ào như vậy”.

902512387f46a3f908f7e8ee4066ba79.jpg

Một sinh viên đại học trẻ tuổi chuyên ngành giáo dục đã ấn tượng bởi những nguyên lý chỉ đạo của Pháp Luân Công là Chân- Thiện- Nhẫn. Anh nói sẽ chia sẻ thông điệp này với các sinh viên tương lai của mình.

aae0991febaa4e9e3664ee4aadbdfe71.jpg

Ông Marko Hanko đã trò chuyện với các học viên một hồi lâu. Ông đã cảm nhận được năng lượng tích cực của môn tu luyện và đã mời các học viên đến dạy các bài công pháp tại nơi làm việc của ông.

Các học viên cũng phát tặng những bông sen giấy gấp thủ công, một biểu tượng của sự thuần khiết và kiên cường trong văn hóa Trung Hoa.

cb2725f9516447b147760f7bf5d04edd.jpg

Cô Anna đến từ Hy Lạp đã học cách gấp hoa sen giấy. Cô cũng đã tìm hiểu về Pháp Luân Công và cuộc bức hại ở Trung Quốc.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/6/23/350095.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/6/24/164401.html

Đăng ngày 1-7-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share