Bài viết của Chu Văn Anh, phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 29-6-2017] Khi mùa hè đến, ngày càng nhiều du khách Trung Quốc đến tham quan Paris. Bên cạnh việc mua sắm và ăn uống, nhiều người còn trò chuyện với các học viên Pháp Luân Công và tìm hiểu thêm về môn tu luyện thiền định này, và đối với họ, đây là một điểm nổi bật trong chuyến đi.

‘Chúng tôi thích Chân-Thiện-Nhẫn’

Học viên Jun có lần hỏi một người đàn ông là đã từng gia nhập Đảng Công sản Trung Quốc (ĐCSTQ) chưa. Người đàn ông nói ông từng là đoàn viên của Đoàn Thanh niên Cộng sản. “Tôi đã có thể vượt qua sự kiểm duyệt Internet bằng các công cụ đặc biệt ở Trung Quốc“, người đàn ông này nói tiếp. “Sau khi biết rằng ĐCSTQ đã làm hại người dân trong nhiều thập kỷ, tôi đã thoái xuất khỏi cái tổ chức xấu xa này.” Ông đã cảm ơn các học viên vì sự nỗ lực của họ.

Khi Jun hỏi một số du khách Trung Quốc khác gần đó là họ đã thoái xuất khỏi các tổ chức ĐCSTQ chưa, người đàn ông đã nói thêm: “Điều này rất quan trọng. Đảng đã làm nhiều việc xấu xa trước đây. Chúng ta không thể bị chế độ này lừa dối thêm nữa”. Sau khi nghe ông nói, ba du khách khác cũng đã đồng ý thoái Đảng.

Sau đó, người đàn ông đã đề nghị chụp cho ông một bức ảnh đứng trước một biểu ngữ ghi “Pháp Luân Đại Pháp hảo”. Một du khách khác nói: “Một số đồng nghiệp của tôi cũng tu luyện Pháp Luân Công. Họ cũng là những người tốt như các bạn”.

“Chúng tôi thích nguyên lý Chân- hiện-Nhẫn của Pháp Luân Công, và chúng tôi nhất định sẽ lưu giữ những bức ảnh này”.

aea94a0f4964f1a1d3882ea55fef9bfb.jpg

3f690b3c3404a5651be98672dd1fb63a.jpg

ed7e8805775fcc0753f66607ee9af6a2.jpg

Du khách Trung Quốc đọc các tấm áp phích về Pháp Luân Công và cuộc bức hại bởi chính quyền cộng sản Trung Quốc. Những thông tin như vậy bị kiểm duyệt chặt chẽ ở Trung Quốc.

Thoái Đảng

Khi Jun hỏi một thanh niên trẻ ở trong nhóm du khách Trung Quốc là anh đã thoái khỏi các tổ chức Đảng Cộng sản chưa, cậu ấy đã hỏi tại sao phải làm như vậy. Jun đã giải thích với cậu rằng, trong lễ kết nạp của Đảng, mọi người đã thề sẽ dâng hiến cuộc đời mình cho đảng. Jun nói: “Đảng đã phạm rất nhiều tội ác. Tại sao bạn lại muốn liên kết với một chế độ tàn bạo như vậy?”

Những du khách khác cũng đến để nghe. Jun đã nói với họ việc ĐCSTQ đã cầm tù và tra tấn các học viên Pháp Luân Công trong 18 năm, cũng như việc thu hoạch nội tạng từ các học viên còn sống vì lợi nhuận do nhà nước hậu thuẫn. Những thanh niên này đã đồng ý thoái các tổ chức của ĐCSTQ.

Một thanh niên hỏi Jun là cô có được trả tiền để yêu cầu mọi người thoái ĐCSTQ không. Jun đã giải thích rằng các học viên không nhận bất kỳ khoản tiền nào và chỉ muốn mọi người ly khai khỏi ĐCSTQ – một chính quyền đã gây nên cái chết của hàng chục triệu người dân trong khi cai trị. Các du khách rất cảm động trước lời nói của cô, và một cô gái cho biết cô sẽ thử tìm một cuốn Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Công.

Những du khách lớn tuổi hơn trong nhóm cũng cảm ơn Jun. Một trong số họ đã cảm động rơi nước mắt và đã chúc các học viên những điều tốt lành khi rời đi.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/6/29/350372.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/6/30/164470.html

Đăng ngày 5-7-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share