Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Philadelphia

[MINH HUỆ 22-6-2017] Sau khi bàn bạc với các con của mình, anh Frank, một học viên Pháp Luân Công ở Philadelphia, đã có kế hoạch làm gì đó đặc biệt vào Ngày của Cha vào Chủ nhật tuần trước.

Anh và nhiều học viên Pháp Luân Công địa phương (còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp) đã đến Liberty Bell (Tháp Chuông Tự do) và khu phố Tàu để giới thiệu những lợi ích của Pháp Luân Công, và nâng cao nhận thức về cuộc bức hại tàn bạo mà môn tu luyện ôn hòa phải đối mặt ở Trung Quốc từ năm 1999.

Tại Liberty Bell

Liberty Bell là biểu tượng cho sự độc lập của Hoa Kỳ và là một trong những dấu mốc lịch sử quan trọng nhất cũng như một điểm du lịch ở Philadelphia.

6a46633f416a80158a903c140339b7dc.jpg

eebd0e0f150ce494e9c436a7beeaaf5d.jpg

Biểu diễn công pháp Pháp Luân Công và du khách dừng chân để đọc thông tin

Trong nhiều người dừng chân đọc thông tin, có một cặp đôi người Anh. Người đàn ông nói rằng ông chưa từng nghe nói đến Pháp Luân Công, nhưng tò mò ra xem biểu diễn các bài công pháp. Ông đã khó chịu với bệnh đau lưng lâu nay nên muốn tìm một môn tập để cải thiện sức khỏe.

Một phụ nữ tên là Diane đến từ Pittsburgh nói rằng cô không thể hiểu được tại sao một môn tập ôn hòa như Pháp Luân Công lại bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) cấm và bức hại.

Sau khi nói chuyện với một học viên và đọc qua các tấm bảng trưng bày, cô lấy làm đau lòng vì ĐCSTQ đã bức hại hàng triệu học viên Pháp Luân Công và những người Trung Quốc khác trong nhiều chiến dịch chính trị. Cô đã ký đơn thỉnh nguyện yêu cầu Liên Hiệp Quốc giúp chấm dứt cuộc bức hại.

Ông Lý đến từ Thượng Hải hiện là cư dân và kinh doanh tại Hoa Kỳ. Ông đã xúc động khi tìm hiểu về Pháp Luân Công, và đã kể câu chuyện của chính mình. Ông nội của ông cũng bị ĐCSTQ bức hại. Ông buồn vì nhiều người Trung Quốc bị tẩy não bởi tuyên truyền của Đảng và từ chối tìm hiểu sự thật. Cuối cùng, ông nói ông sẽ nói chuyện với bạn bè ở Trung Quốc và cho họ biết sự thật về cuộc bức hại.

Ở khu phố Tàu

0694480d763063fb31878bc4ffb94c36.jpg

Giới thiệu Pháp Luân Công tại khu phố Tàu ở Philadelphia

217ef62785a902d643c161c79df2c323.jpg

Học viên Trương Quốc Khánh, một cư dân 84 tuổi ở Philadelphia, cho biết tu luyện Pháp Luân Công giúp bà trở nên khỏe mạnh và khoan dung hơn.

6980512ff66fe07a2e2e4f844896021e.jpg

Người qua đường ký đơn thỉnh nguyện yêu cầu lập tức chấm dứt cuộc bức hại

079277d3f6285505f4b826b55cdd6206.jpg

Một phụ nữ Trung Quốc nhận tờ rơi giảng chân tướng về cuộc bức hại

Một phụ nữ Trung Quốc ban đầu không muốn nghe bất cứ điều gì về Pháp Luân Công. Nhưng bà đã dừng lại nghe khi một học viên lớn tuổi nói con gái bà bị giam trong một nhà tù ở Bắc Kinh vì tu luyện Pháp Luân Công.

Người học viên hỏi: “Nếu con gái bà bị bỏ tù chỉ vì muốn trở thành một người tốt hơn, bà sẽ cảm thấy thế nào?”

Dường như bà đã suy nghĩ về câu hỏi và sau đó đã bắt đầu trò chuyện với người học viên. Khi rời đi, bà đã bày tỏ sự cảm thông vì sự đối xử bất công mà các học viên Pháp Luân Công phải chịu đựng, và đã bày tỏ lòng tôn trọng đối với sự can đảm của họ.

Anh Frank, đã hy sinh lễ kỷ niệm Ngày của Cha để tham gia sự kiện, cho biết các con của anh hiểu và ủng hộ những nỗ lực của anh. Anh nói: “Vô số trẻ em đã trở thành vô gia cư hoặc mất đi tình yêu thương của cha mẹ vì cuộc bức hại này ở Trung Quốc”. “Thật ý nghĩa nếu nỗ lực của chúng tôi ngày hôm nay có thể làm cho cuộc sống của họ bớt đau khổ và hạnh phúc hơn.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/6/22/350031.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/6/25/164412.html

Đăng ngày 1-7-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share