Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MIINH HUỆ 22-5-2017] Phòng 610, Đội An ninh Nội địa, Viện kiểm sát và tòa án cùng chịu trách nhiệm trong việc kết án hai học viên Pháp Luân Công ở huyện Lâm Nghi, tỉnh Sơn Đông.

Bà Vương Tùng Diễm và bà Trần Tố Hiệp đã dán một tấm áp phích kêu gọi khởi kiện Giang Trạch Dân – cựu lãnh đạo chính quyền cộng sản. Lý Phương Xuân, một đặc vụ Phòng 610 và các đặc vụ an ninh nội địa đã bắt hai học viên và đưa họ tới Trại giam huyện Lâm Nghi.

Đặc vụ Lý nói với gia đình bà Trần rằng bà Trần có thể bị kết án tù vì bố mẹ đẻ của bà đã thuê một luật sư cho bà. Vấn đề này gây xung đột giữa bố mẹ chồng và bố mẹ đẻ của bà khiến họ bãi bỏ luật sư. Luật sư chỉ gặp bà Trần một lần.

Lý cũng nói rằng hai học viên sẽ không được thả mặc dù các học viên Pháp Luân Công khác đã gọi điện và dán biểu ngữ yêu cầu trả tự do cho hai học viên. Gia đình hai học viên trở nên khó chịu với các học viên tham gia vào nỗ lực này. Gia đình nghĩ rằng họ phải tuân thủ hướng dẫn của Phòng 610 để lấy lại sự tự do của hai học viên. Họ đã thuê những luật sư được Phòng 610 phê chuẩn.

Đặc vụ Lý đã để hai học viên đưa ra tuyên bố rằng họ ủng hộ chương trình nghị sự của ông ta. Tháng 2 năm 2017, họ bị đưa ra xét xử và mỗi học viên bị kết án ba năm rưỡi tù giam vào cuối tháng 3.

Cả hai học viên đã kháng cáo. Họ đang bị giam giữ trong Trại giam Lâm Nghi.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/5/22/348563.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/6/3/164114.html

Đăng ngày 10-6-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share