Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở Thượng Hải, Trung Quốc

[MINH HUỆ 27-5-2017] Hai công dân tỉnh Hà Bắc đã bị kết án tù ở Thượng Hải vì đã phun sơn thông điệp “Pháp Luân Đại Pháp hảo”.

Pháp Luân Đại Pháp, còn gọi là Pháp Luân Công, là môn tu luyện tinh thần dựa trên việc thực hành các nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn. Pháp môn đã bị chính quyền Trung Cộng tiến hành bức hại từ tháng 7 năm 1999.

Ông Tống Hưng Vĩ ở thành phố Thương Châu và ông Bạc Trường Thành ở thành phố Tần Hoàng Đảo đã bị bắt ở Thượng Hải vào tháng 6 năm 2016. Kể từ đó, họ bị giam giữ tại Trại tạm giam quận Bảo Sơn, thành phố Thượng Hải.

Ngày 21 tháng 3 năm 2017, hai học viên đã bị đưa ra xét xử. Hai tháng sau đó, mỗi người bị kết án 4 năm tù giam.

Sự ủng hộ từ quê nhà của hai học viên làm kinh động đến chính quyền

Thông tin về việc bắt giữ ông Tống và ông Bạc đã nhanh chóng truyền đến quê nhà của họ ở tỉnh Hà Bắc. Gần 2.000 người dân đã ký tên thỉnh nguyện yêu cầu thả hai học viên này. Những người ủng hộ cũng đã gửi đơn thỉnh nguyện tới Viện kiểm sát và Sở cảnh sát quận Bảo Sơn tại Thượng Hải.

Phòng 610 Thượng Hải – một cơ quan ngoài vòng pháp luật có nhiệm vụ xoá bỏ Pháp Luân Công và được trao quyền lực vượt trên cả hệ thống tư pháp – đã liên lạc với đồng nghiệp của họ ở tỉnh Hà Bắc và yêu cầu sử dụng mọi biện pháp có thể để ngăn các học viên Pháp Luân Công địa phương đến Thượng Hải tham dự phiên xét xử ông Tống và ông Bạch.

Luật sư của ông Tống đã phải từ bỏ vụ việc dưới sức ép của Phòng 610. Gia đình ông Tống và ông Bạch đã phải thuê ba luật sư mới.

Những người ủng hộ bị bắt vì cố gắng tham dự phiên xét xử

Phiên xét xử đầu tiên được tổ chức vào ngày 21 tháng 3 năm 2017 bên trong trại tạm giam quận Bảo Sơn. Nhiều nhân viên cảnh sát mặc cảnh phục và mặc thường phục đã đứng chốt ở bên ngoài.

Mười lăm học viên Pháp Luân Công đã bị bắt giữ sáng ngày hôm đó. Một trong số các học viên là ông Phùng Tân Cát đã bị bắt giữ ở gần bến xe buýt bên ngoài trại tạm giam; nhà của ông đã bị lục soát nhiều giờ sau đó. Ông Phùng đã bị đưa đến trại tạm giam quận Tĩnh An tối hôm đó. Tại thời điểm viết báo cáo này, chưa xác minh được là ông Phùng đã được thả ra hay chưa.

Một luật sư tạm thời bị đuổi ra vì bào chữa cho thân chủ

Ông Tống và ông Bạch bị cáo buộc tội danh “lợi dụng tà giáo để phá hoại việc thực thi pháp luật”, đây là một tội danh được định sẵn mà chính quyền Trung Cộng thường dùng nhằm buộc tội và bỏ tù các học viên Pháp Luân Công.

Ông Đổng, một trong các luật sư bào chữa, trước tiên đã đề nghị thay đổi thẩm phán và công tố viên, vì ông cho rằng cả hai đảng viên của Đảng Cộng sản, những người theo thuyết vô thần là không thích hợp để tiến hành xét xử các thân chủ của ông, những người tín ngưỡng vào Pháp Luân Công.

Thẩm phán đã phớt lờ ông Đổng và liên tiếp ngắt lời luật sư khi luật sư bác bỏ các cáo buộc đối với thân chủ của mình. Ông Đổng lập luận rằng không có điều luật nào của Trung Quốc quy định rằng việc tu luyện Pháp Luân Công là phạm pháp, và rằng cuộc bức hại này ngay từ đầu đã là bất hợp pháp. Vì tất cả các kênh pháp lý để kháng cáo cho Pháp Luân Công đều bị ngăn chặn nên thân chủ của ông, cũng như nhiều học viên Pháp Luân Công khác, đã phải sáng tạo ra những cách thức riêng để nâng cao nhận thức của cộng đồng về cuộc bức hại.

Ông Đổng lập luận thêm rằng thông điệp của thân chủ ông không gây ra tổn hại nào cho xã hội, chứ chưa nói đến việc phá hoại việc thực thi pháp luật.

Công tố viên bắt đầu phỉ báng ông Đổng khi ông nói đến đó, nhưng thẩm phán đã từ chối can thiệp theo yêu cầu của ông. Hơn nữa, thẩm phán còn yêu cầu cảnh sát toà án đưa ông Đổng rời đi.

Để chấm dứt phiên xét xử không công bằng, ông Tống đã yêu cầu chấm dứt đại diện pháp lý cho mình. Thẩm phán sau đó đã nhượng bộ và cho phép ông Đổng quay lại tòa án để biện hộ cho thân chủ.

Cả hai bị đơn đưa ra chứng cứ cáo buộc cảnh sát

Ông Tống nói rằng ông và ông Bạch đã bị các nhân viên cảnh sát tiến hành bắt giữ đánh đập tàn bạo. Để chứng thực cho lời khai của ông Tống, ông Bạc đã chỉ ra một vài xương sườn của ông đã bị cảnh sát làm gãy.

Ông Tống còn khai thêm rằng các nhân viên thẩm vấn đã lừa gạt ông để tạo ra những bằng chứng tự buộc tội. Họ hứa sẽ thả ông trong ba ngày nếu ông hợp tác theo những yêu cầu của họ. Ông Tống đã tin những gì họ nói và đã ký tên vào hồ sơ thẩm vấn; sau này ông mới nhận ra rằng chính chữ ký đó của ông lại bị sử dụng để chống lại ông.

Ông Tống đã tuyệt thực, phải đi xe lăn vào phòng xử án

Ông Tống, 40 tuổi, đã tuyệt thực từ ngày 21 tháng 3 năm 2017 sau khi kết thúc phiên toà để phản đối bức hại. Ngày thứ năm sau khi bắt đầu tuyệt thực, ông Tống đã bị lính canh của trại tạm giam Bảo Sơn bức thực rất dã man. Lính canh còn yêu cầu phạm nhân cùng phòng đánh đập ông Tống.

Sức khỏe của ông Tống giảm sút nhanh chóng. Trại tạm giam đã đưa ông đến bệnh viện Nhà tù Thượng Hải. Tại đây, ông đã bị trói cố định vào giường và bị gắn một ống nạp thức ăn vào mũi. Cân nặng của ông đã giảm gần 23 kg chỉ trong vài tuần.

Ngày 21 tháng 5 năm 2017, toà án tuyên bố kết quả phán quyết. Ông Tống đã phải ngồi xe lăn tới toà án dưới sự giám sát của nhân viên Phòng 610 quận Bảo Sơn. Cả ông Tống và ông Bạch đều bị kết án 4 năm tù.

Báo cáo liên quan: https://vn.minghui.org/news/74314-thuong-chau-tinh-ha-bac-1920-nguoi-ky-ten-kien-nghi-keu-goi-tra-tu-do-cho-nguoi-dan-ong-bi-bat-vi-duc-tin-cua-minh.html


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/5/27/348773.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/6/1/164084.html

Đăng ngày 9-6-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share