Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Tứ Xuyên

[MINH HUỆ 20-5-2017] Bà Trương Xảo Trân, khoảng 70 tuổi, là một học viên Pháp Luân Công, một môn tu luyện đang bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại. Vì không có luật nào ở Trung Quốc cấm Pháp Luân Công, nên bà Trương đã tận dụng mọi cơ hội để nói với mọi người về cuộc đàn áp phi pháp.

Vào ngày 17 tháng 5 năm 2017, bà đi đến một văn phòng khu phố địa phương. Bà đã nói về Pháp Luân Công với bảo vệ ở đó trước khi rời đi, nhưng bảo vệ đã tố giác bà với Tương Đông Đào, Trưởng Phòng 610 địa phương.

Tương đã biết bà Trương từ một lần gặp trước đó khi bà bị tố giác vì quảng bá Pháp Luân Công. Ngay khi gặp bà, ông ta đã lục soát túi xách của bà và tịch thu các tài liệu Pháp Luân Công. Tương cũng hăm dọa: “Tôi sẽ giết bà nếu tôi lại bắt gặp bà nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công.”

Sau đó Tương đã đưa bà Trương đến đồn công an địa phương. Trong khi thẩm vấn, bà Trương đã giải thích tại sao bà cố gắng phơi bày cuộc bức hại và hối thúc công an dừng bức hại các học viên Pháp Luân Công.

Bà đã từ chối ký tên vào biên bản thẩm vấn và được thả ra vài giờ sau đó.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/5/20/348462.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/5/31/164071.html

Đăng ngày 10-6-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share