Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 23-5-2017] Ngày 15 tháng 3 năm 2017, khi bà Chu Tập Vinh đang nói chuyện với một người ở trước cửa siêu thị thì một chiếc ô tô mui kín dừng lại, và một người đàn ông đã cố gắng kéo mạnh bà vào trong xe.

Bà Chu nhận ra người đàn ông tên là Thường Vũ, và bà cũng trông thấy một khuôn mặt khác quen thuộc ở trong ô tô, đó là Lưu Kiệt, nhân viên của Phòng 610 địa phương. Bà lập tức nhận ra rằng họ nhắm vào bà bởi vì bà đã từ chối từ bỏ Pháp Luân Công, một môn tu luyện tinh thần đang bị chế độ Cộng sản Trung Quốc bức hại. Trước đây, bà Chu đã bị hai người đàn ông này và các cảnh sát địa phương bắt giữ nhiều lần vì đức tin của mình.

Bà Chu hét lên: “Người của Phòng 610 đang bắt giữ các học viên Pháp Luân Công!” Thường Vũ đã chụp lấy đầu bà và đẩy bà vào bên trong xe ô tô với sự giúp đỡ của Lưu Kiệt. Trong lúc chống cự, chân trái của bà Chu đã đập vào khung ô tô rất mạnh khiến bà bị đi khập khiễng sau khi xuống xe.

Bà Chu bị đưa tới trung tâm tẩy não địa phương. Bà bắt đầu trải qua những cơn đau tăng cường ở lưng, ngực, và chân trái. Bà đã đau tới mức đổ mồ hôi đầm đìa. Tuy nhiên, đến tận ngày 29 tháng 3, cảnh sát và Phòng 610 mới đưa bà tới bệnh viện để kiểm tra. Bà được chuẩn đoán là bị gãy ba xương sườn và bị xơ cứng động mạnh chủ.

Cảnh sát đã thả bà Chu theo diện bảo lãnh vào ngày hôm sau. Bà phát hiện máy tính xách tay, hai máy in, các ổ cứng di động, sách Pháp Luân Công và các tư liệu của bà đã bị tịch thu.

Phòng 610 và cảnh sát đang tập trung chứng cứ để khởi tố bà Chu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/5/23/348616.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/6/1/164081.html

Đăng ngày 9-6-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share