Bài viết của một học viên Đại Pháp tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 24-10-2016] Tôi và một đồng tu thường cùng nhau ra ngoài cho mọi người biết về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp (hay còn gọi là Pháp Luân Công). Sau khi đọc kinh văn “Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2016”, tôi càng cảm nhận được tính cấp bách và tầm quan trọng của việc cứu người. Các đệ tử Đại Pháp gánh trên vai sứ mệnh lịch sử cứu độ chúng sinh trong thời kỳ Chính Pháp. Nếu chúng ta không làm cho tốt thì cũng đồng nghĩa với việc không hoàn thành thệ ước tiền sử của mình. Do vậy chúng tôi ra ngoài mỗi sáng, không kể thời tiết có xấu đến mấy.

Trước khi đi, chúng tôi phát chính niệm trong nửa giờ nhằm thanh lý trường không gian bản thân và cầu Sư phụ gia trì. Chúng tôi cũng chưa từng gặp phải rắc rối đáng kể nào bởi chúng tôi tin rằng người dân đang chờ được đắc cứu.

Một số người chào hỏi chúng tôi như những người bạn cũ. Một phụ nữ còn nắm lấy tay tôi nói ”Sao giờ chị mới tới?”.

Tuy vậy chúng tôi cũng có những trải nghiệm không mấy dễ chịu khi người dân từ chối nghe chân tướng hay mắng nhiếc lại chúng tôi. Khi sự việc như vậy xảy ra, chúng tôi nhắc nhở nhau hướng nội vì biết rằng chính những chấp trước hay ý niệm xấu của chúng tôi đã cản trở mong muốn được biết về Đại Pháp và cuộc bức hại của mọi người.

Những người bị ảnh hưởng nặng nề bởi thuyết vô thần nhiệt thành cảm ơn chúng tôi sau khi được nghe về Đại Pháp. Chúng tôi bảo họ dành lời cảm ơn cho Sư phụ bởi vì chúng tôi chỉ thuần túy là chia sẻ những lời giảng của Ngài để giúp cứu mọi người.

Giữ vững chính niệm

Có lần, một nhóm hơn chục khách du lịch Trung Quốc làm tam thoái và các tổ chức liên đới của nó. Vào buổi chiều chúng tôi đã thuật lại toàn bộ quá trình cho các học viên khác. Vào ngày hôm sau, mặc dù giảng chân tướng cả tiếng đồng hồ nhưng chúng tôi không giúp được một ai tiếp nhận thông tin về Đại Pháp. Thậm chí họ còn từ chối lắng nghe hoặc không đồng ý với những gì chúng tôi nói.

Tôi trở nên chán nản và bắt đầu chỉ trích mọi người trong nhóm. Các đồng tu khác chỉ cười và nhắc tôi hướng nội. Tôi nhận ra rằng chúng tôi đã có tâm hoan hỉ và tâm hiển thị vào ngày hôm qua mà quên mất rằng đó chính là do Sư phụ đã an bài mọi việc. Chừng nào trường không gian của chúng ta không thuần tịnh, chúng ta không thể cứu người. Chúng tôi ngồi trên một chiếc ghế nhỏ và phát chính niệm thanh lý bất kỳ quan niệm người thường nào, đồng thời xin Sư phụ dẫn dắt những người có duyên tới cho chúng tôi. Khi thấy một ông lão đứng gần quan sát chúng tôi, chúng tôi đã chào và hỏi chuyện ông. Ông nói là người Hà Nam và đã 84 tuổi. Ông là Đảng viên kỳ cựu đã nghỉ hưu đang đi thăm con gái của mình.

Chúng tôi nói cho ông Đảng Cộng Sản Trung Quốc (ĐCSTQ) truyền bá chủ nghĩa vô thần và triết lý đấu tranh giữa người với người như thế nào, và ĐCSTQ đã khởi xướng một loạt phong trào chính trị đẫm máu để đàn áp nhân dân Trung Quốc như thế nào. Và giờ đây ĐCSTQ đang bức hại các học viên Pháp Luân Công, thậm chí còn cướp mổ nội tạng của họ để thu về những khoản tiền lớn. Chúng tôi hỏi ông có muốn thoái Đảng không.

Ông gật đầu liên tiếp và nói: “Tôi biết những điều chị nói là sự thật. Tôi không ngờ ĐCSTQ lại gây ra nhiều tội ác đến vậy. Tôi tin những điều chị nói, làm ơn giúp tôi thoái Đảng”. Chúng tôi khuyên ông niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” và đưa ông mẩu giấy viết sẵn 9 chữ vàng, ông nhận và đút mẩu giấy vào túi áo.

Chúng tôi còn giúp thêm được hơn 20 người thoái Đảng sau khi ông rời đi. Từ sâu thẳm đáy lòng, chúng tôi thầm tạ ơn Sư phụ. Sư phụ sẽ đưa những người có duyên đến với chúng ta miễn là chúng ta giữ vững chính niệm.

Nụ cười của Phật

Có lần tôi tới điểm du lịch và đứng đợi một đồng tu trong vòng nửa giờ mà không thấy chị ấy đến, nhìn dòng người qua lại tấp nập mà tôi lại thấy thật khó để bắt chuyện với người lạ. Tôi cứ nhìn họ mà không hề cố gắng bắt chuyện với họ.

Tôi biết rằng không thể để nhân tâm kéo xuống. Tôi cần phải đột phá qua khảo nghiệm này và bỏ tâm phụ thuộc vào người khác thì mới có thể nói chuyện với mọi người. Thấy một ông già đang ngồi trong cửa hàng, tôi tiến tới và chào ông. Ông chào lại tôi và chúng tôi ngồi xuống chuyện trò. Khi thấy tôi đề cập đến việc thoái Đảng, lập tức ông hỏi: “Chị theo Pháp Luân Công à?”. “Vâng” Tôi trả lời, “Pháp Luân Công là một dòng chính của Phật gia …”, ông sốt ruột ngắt lời tôi rồi bỏ đi. Tôi rất buồn vì sự cố này và suy nghĩ điều gì đã gây ra phản ứng đột ngột của ông như vậy. Tôi nhận ra rằng mình đã quá lo lắng và quên phát chính niệm. Đồng thời, tôi cũng không trân quý cơ hội này mà lại trở nên sợ hãi.

Sư Phụ giảng:

“Khi thiếu khuyết về trí huệ, thông thường là do chư vị lo lắng quá; đầu não lo lắng cần làm một việc nào đó, thấy nó quá quan trọng, thì liền xuất hiện một chủng chấp trước khác nên tạo thành như thế. Thực ra [đối với] rất nhiều sự việc, chư vị giảng nói với tâm khí bình tĩnh, tâm khí bình hoà, đối đãi một cách có lý trí, chư vị sẽ phát hiện rằng trí huệ của chư vị sẽ tuôn như nước chảy, hơn nữa từng câu từng chữ đều trúng, câu nào cũng là chân lý. Chư vị nếu chấp trước, sốt ruột, có một chủng tâm cuồng nhiệt nào đó, thì trí huệ sẽ mất, bởi vì khi ấy đã bị chui vào ‘con người’ rồi; phải vậy không? Cần gắng tận dụng chính niệm, cần hết sức dùng trạng thái của người tu luyện, thì sẽ thấy hiệu quả tốt đẹp phi thường.” (“Giảng Pháp và trả lời câu hỏi tại Pháp hội vùng đô thị New York”, Giảng Pháp tại Pháp hội vùng đô thị New York III)

Tôi chính lại suy nghĩ của mình và giữ vững chính niệm trong khi đi bộ quanh khu vực thắng cảnh.

Thấy một phụ nữ đang ngắm những bức ảnh hoa sen. Tôi chào bà và dùng hoa sen để bắt đầu cuộc nói chuyện.

Bà cho tôi biết bà vừa quy y ngày hôm đó. Bà nói trông tôi thật thánh thiện và nụ cười của tôi như của một vị Phật vậy. Bà đoán rằng hẳn tôi cũng là người có tín ngưỡng tâm linh. Tôi nói với bà rằng tôi theo Pháp Luân Đại Pháp, và cho bà biết về cuộc bức hại. Tôi cũng giúp bà thoái Đảng. Bà cho tôi số điện thoại để chúng tôi giữ liên lạc.

Qua vô số trải nghiệm và giảng chân tướng cho mọi người, tôi nhận ra rằng học Pháp tốt và phát chính niệm là vô cùng quan trọng đối với các đệ tử Đại Pháp để thực hiện tốt việc cứu độ chúng sinh.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/10/24/336694.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/12/8/160252.html

Đăng ngày 22-1- 2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share