Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 28-11-2016] Thể ngộ của tôi là việc tu luyện của mỗi đệ tử Pháp Luân Đại Pháp đã được an bài từ rất lâu. Cựu thế lực đã an bài khá nhiều Thần quanh mỗi chúng ta. Một số họ có trách nhiệm báo cáo trạng thái tu luyện của chúng ta với Sư phụ.

Tôi thường xuyên nhìn thấy họ phàn nàn với Sư phụ về tôi. Một số phàn nàn là về những thiếu sót trong tu luyện của tôi, nhưng một số là do những nhận thức sai lầm của họ về Chính Pháp vì căn cứ trên cựu Pháp lý.

Lần đầu tiên tôi thấy một vị Thần phàn nàn về tôi là khi tôi cảm thấy không thích khuôn mặt đỏ của mình. Tôi đã ước rằng tôi có một khuôn mặt xinh đẹp hơn. Ngày hôm sau, tôi thấy một nhóm các vị Thần đang đứng xung quanh Sư phụ. Một vị thần, vị đang cầm một cuốn sổ ghi chép, đã kể lại với Sư phụ việc tôi không thích khuôn mặt đỏ của mình.

Sư phụ trông khá nghiêm nghị. Tôi cảm thấy mình giống như một đứa trẻ vừa phạm một số lỗi lầm và không dám đối mặt với Sư phụ.

Tôi nhận ra rằng khi một sinh mệnh tới Trái đất làm người, cuộc đời của anh ta, bao gồm cả lớp da người thường, đã được các vị Thần căn cứ theo nghiệp lực và những mối quan hệ nhân duyên tạo ra. Nếu chúng ta không thích những điều đó, có nghĩa là chúng ta không vui với những an bài của các vị Thần và thích những thứ được an bài theo mong muốn của chúng ta hơn. Làm sao có thể như thế được? Nếu vậy thì một người có thể hoàn trả nợ nghiệp của họ như thế nào đây?

Tất cả mọi người trên thế giới này, có bao nhiêu người không thích vẻ ngoài của họ? Có bao nhiêu người phàn nàn kêu ca về cuộc sống của họ? Có bao nhiêu người đã làm tổn thương người khác trong khi theo đuổi mục đích của bản thân? Dục vọng của người thường không bao giờ biết thỏa mãn. Chúng ta có thể dễ dàng đi sai đường nếu chúng ta để dục vọng kiểm soát bản thân mình. Người dân ở Trung Quốc thường bị văn hóa Đảng làm cho phạm sai lầm. Họ tranh đấu vì danh lợi và thường làm mọi thứ vì tiền. Nếu bạn là một người truyền thống, người khác có thể sẽ nói bạn ngu ngốc và cần bắt kịp với thời đại. Có bao nhiêu người cảm thấy hài lòng với hiện tại và cảm thấy biết ơn với mọi thứ họ có? Có bao nhiêu người hài lòng với cuộc sống mà họ đã được an bài?

Các đệ tử Đại Pháp tu luyện giữa những người thường. Họ sống trong một môi trường đã bị văn hóa Đảng làm biến dị, triết học đấu tranh và bất tín Thần. Kết quả, họ không hài lòng với hiện tại và muốn thay đổi điều kiện sống của họ và nhiều điều khác nữa. Thực ra, mọi thứ đã được an bài từ trước khi họ được sinh ra [trong xã hội người thường rồi].

Việc các vị Thần báo cáo với Sư phụ về tu luyện của tôi là do tâm chấp trước của tôi vào ngoại hình. Tôi đã không giữ cho từng ý từng niệm đều dựa trên Pháp. Tôi không bao giờ có thể quên được vẻ nghiêm nghị của Sư phụ lúc ấy.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/11/28/338248.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/12/11/160295.html

Đăng ngày 17-1-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share