Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc.

[MINH HUỆ 10-10-2016] Tôi tham gia một số hạng mục giảng chân tướng trong nhiều năm qua. Chúng tôi phối hợp rất tốt và làm được rất nhiều việc. Nhưng đồng thời, tôi cũng nhìn ra một số phương diện cần đề cao. Dưới đây là những quan sát và suy nghĩ của tôi.

Quy chính bản thân với Pháp, không dựa dẫm vào người khác

Sư phụ của chúng ta không bao giờ bỏ rơi bất cứ đệ tử nào, nên tôi từng nghĩ, chúng ta cần giúp đỡ đồng tu một cách vô điều kiện. Khi đồng tu bị bắt, gặp quan nghiệp bệnh hay gặp các vấn đề khác, chúng ta cần tình nguyện giúp đỡ ngay lập tức. Tuy nhiên, kết quả không phải lúc nào cũng như mong đợi.

Có một học viên, mỗi khi có đồng tu bị bắt giữ hay gặp quan nghiệp bệnh, anh đều đến giúp. Dần dần, các đồng tu bắt đầu dựa dẫm vào anh và thậm chí còn ngưỡng mộ anh. Khi họ gặp vấn đề, thay vì hướng nội chiểu theo Pháp hay cầu xin Sư phụ giúp đỡ, thì họ lại tìm đến anh. Vì anh luôn giúp họ giải quyết mọi vấn đề, thậm chí cả việc chọn trường đại học cho con, nên anh có rất ít thời gian học Pháp và phát chính niệm.

Thực ra, từng đệ tử Đại Pháp là có Sư phụ quản, ai ai cũng là người tu luyện. Khi gặp vấn đề mà luôn hướng ngoại cầu chứ không đề cao bản thân chiểu theo Pháp, thì đối với một đệ tử Đại Pháp mà nói, điều ấy là không đúng.

Ngược lại, nếu một học viên mà chấp vào năng lực trợ giúp đồng tu, tà ác sẽ khiến cho họ bận rộn và vì thế mà không tập trung vào làm tốt ba việc. Tốt hơn hết, học viên ấy nên trầm tĩnh suy nghĩ để nhận ra vấn đề.

Chuyện tương tự đã từng xảy ra với tôi. Tôi đã giúp hai học viên lớn tuổi gặp quan nghiệp bệnh học Pháp và phát chính niệm, vì vậy đã tạm thời giải quyết được vấn đề của họ. Nhưng sau đó, họ gặp lại quan ấy nhiều lần và liên tục tìm gặp tôi nhờ giúp đỡ. Tôi nhận ra điều này là không đúng nên đã nhắc họ học Pháp nhiều hơn và chiểu theo Pháp. Sau đó, họ không còn tìm tôi nữa, và vấn đề của họ cũng biến mất.

Trí huệ của chúng ta là do Sư phụ ban. Nếu chúng ta quá chấp trước vào bản sự của mình mà thường xuyên giúp đồng tu giải quyết việc tu luyện của họ, chúng ta có thể sẽ đẩy họ xa khỏi Pháp. Như vậy, chúng ta có thể khởi tác dụng phá hoại Pháp. Những lời khen ngợi của đồng tu có thể nuôi dưỡng tâm vị tư và hiển thị của chúng ta. Nếu không nhận ra vấn đề, chúng ta có thể gây ra những tổn hại không đáng có và sẽ để lại những tiếc nuối trên con đường tu luyện của bản thân.

Trong cuốn Chuyển Pháp Luân, Sư phụ đã giảng về câu chuyện Thân Công Báo và Khương Tử Nha. Theo tôi, câu chuyện này nhắc nhở chúng ta không nên chấp vào bản sự của mình mà cần làm mọi việc chiểu theo Pháp. Là đệ tử Đại Pháp, đây là cách duy nhất để chúng ta tu luyện tốt và thực hiện thệ ước tiền sử.

Tình và sắc dục

Còn có một số hình thức dựa dẫm khác. Chẳng hạn, tôi thấy một số đồng tu, đặc biệt là các đồng tu nam hàng ngày đều rất bận rộn. Do đó, một số đồng tu nữ bắt đầu giúp họ giặt đồ và thậm chí còn nấu cơm cho họ. Tôi nghĩ điều này là không phù hợp.

Tôi biết một đồng tu nam rất có tài năng và có chính niệm rất mạnh. Nhiều đồng tu nữ thích nói chuyện với anh về các vấn đề cá nhân và gia đình. Họ thường xuyên gọi điện cho anh và muốn anh tham gia hạng mục với họ. Quả thực các nữ đồng tu làm vậy đã khiến đồng tu nam bị can nhiễu bởi tâm sắc dục, do đó làm được rất ít việc. Thực ra, một đồng tu nam ở địa phương của tôi đã qua đời vì gặp một tình huống tương tự.

Các học viên khác giới cần chú ý không nên quá đà trong các mối quan hệ cá nhân. Chúng ta không nên làm bất cứ việc gì với tâm bất thuần. Một số đồng tu nữ rất sẵn lòng cung cấp nhà ở và xe hơi cho các đồng tu nam. Những đồng tu này nên hướng nội xem mình làm như vậy có mục đích bất thuần nào không. Ngoài ra, nam và nữ đồng tu không nên chung sống cùng nhau nếu như chưa kết hôn, bởi vì làm vậy rất nguy hiểm.

Không nên đi quá giới hạn

Một điều quan trọng nữa là các học viên cần chia sẻ với nhau một cách cởi mở. Tôi từng chứng kiến một số địa phương gặp các vấn đề trong tu luyện, nhưng mọi người hầu như không cùng nhau chia sẻ. Điều này sẽ khiến cả chỉnh thể gặp khó khăn trong đề cao.

Một số học viên luôn thích luận bàn chia sẻ, còn những học viên khác chỉ dựa dẫm vào họ và chờ họ giải quyết vấn đề giúp mình. Nhưng kỳ thực, chỉ có Pháp mới có thể chỉ đạo chúng ta, giúp chúng ta đề cao tâm tính và giải quyết vấn đề. Thật nguy hiểm nếu một người cứ luôn thích chia sẻ về thể ngộ của mình mà không hướng nội chiểu theo Pháp để quyết định mình nên làm gì.

Một đồng tu từ thành phố khác đến thăm chúng tôi và chia sẻ cách gây dựng thêm các điểm sản xuất tư liệu nhỏ. Chúng tôi đều học hỏi được rất nhiều từ đồng tu ấy.

Một số học viên ở địa phương chúng tôi trở nên dựa dẫm vào đồng tu này và hy vọng anh ấy sẽ thường xuyên đến chia sẻ và giúp đỡ. Nhưng anh ấy đã ý thức được các vấn đề nêu trên nên đã không đến nữa. Dần dần, các học viên ở địa phương tôi đã chiểu theo Pháp và đã tìm được cách sản xuất tư liệu.

Khi chúng ta không ngừng học Pháp và chiểu theo Pháp, chúng ta sẽ làm được tốt ba việc mà Sư phụ yêu cầu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/10/10/336125.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/11/22/160041.html

Đăng ngày 15-1-2017; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share