Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 18-11-2016] Nhìn lại hơn 20 năm tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi nhận ra rằng mình chỉ đang tu hời hợt ở bề mặt. Dù làm ba việc mỗi ngày, bề ngoài nhìn thì tinh tấn nhưng tôi biết rằng tu luyện của mình không vững chắc.

Sư phụ từ bi không muốn bỏ tôi lại ở phía sau và đã điểm hóa để tôi nhận ra thiếu sót của mình.

Tôi nhớ một số câu chuyện tu luyện của các tín đồ Phật gia, Đạo gia, Cơ đốc giáo mà tôi đã đọc, nhưng những hiểu biết này thực sự can nhiễu đến tu luyện của tôi trong Đại pháp. Tôi nghĩ rằng tu luyện của mình sẽ giống với con đường của họ.

Tôi dùng những quan niệm người thường được hình thành từ những hiểu biết của mình về các trường phái tu luyện khác để chỉ đạo con đường tu luyện của bản thân trong Đại Pháp, nhưng nó không phù hợp các yêu cầu của Đại Pháp. Vì vậy, tu luyện trong Đại Pháp, tôi chỉ chạm được đến bề mặt.

Ví dụ, về phương diện quan hệ vợ chồng, nhiều học viên, bao gồm cả tôi, nghĩ rằng chúng ta phải cắt đứt tất cả dục vọng khi bước vào tu luyện.

Vì vậy, tôi quyết định ngủ riêng với chồng, dẫn đến hiểu nhầm to lớn.

Tu luyện là một quá trình dần dần vứt bỏ những dục vọng và chấp trước để đạt tiêu chuẩn của Pháp. Khi thực sự để tâm đến tu luyện tâm tính, chúng ta sẽ đạt được trạng thái tu luyện cần có và mối quan hệ với ái nhân sẽ không còn là vấn đề. Đúng như Sư phụ đã giảng:

“Hôm vừa rồi tôi có giảng ‘Phật quang phổ chiếu, lễ nghĩa viên minh’, nghĩa là năng lượng tản xạ từ thân thể chúng ta có thể [điều] chỉnh lại hết thảy những trạng thái không đúng đắn. Như vậy dưới tác dụng của trường này, khi chư vị không nghĩ gì đến chuyện ấy, thì vô hình chung cũng ước chế ái nhân của chư vị.”(Bài giảng thứ sáu, Chuyển Pháp Luân)

Một hôm, con gái tôi, cũng là một học viên Pháp Luân Đại Pháp, phàn nàn về tôi. Cháu nói cháu không cảm thấy tôi giống như là mẹ cháu.

Trong một thời gian dài, tôi đã đối xử với con gái mình như một đồng tu chứ không phải giống như con. Tôi tin rằng đây là trạng thái tu luyện tốt, không bị cái tình của người thường ảnh hưởng. Điều này là do tôi đã không ngộ Pháp tốt. Thực ra, Sư phụ đã đề cập đến vấn đề này rồi:

“…,chúng ta tu luyện trong xã hội người thường, [thì] hiếu kính cha mẹ, dạy dỗ con cái đều cần phải [làm]; tại các hoàn cảnh đều đối xử tốt với người khác, lấy Thiện đãi người, huống là thân nhân chư vị. Đối với ai cũng vậy, đối với cha mẹ, đối với con cái đều tốt, ở đâu cũng cân nhắc đến người khác; cái tâm ấy không phải là tự tư, mà là tâm từ thiện, là từ bi.” (Bài giảng thứ sáu, Chuyển Pháp Luân)

Tôi cũng nhận ra rằng nhận thức của mình về cách buông bỏ tình là sai. Tôi không gần gũi với các chị em gái của mình và nghĩ rằng xem mối quan hệ này càng nhẹ thì tu luyện của tôi càng tốt hơn, vì tôi sẽ không bị họ can nhiễu. Trong tu luyện, tôi biết chúng ta cần bỏ đi cái tình của người thường và tôi đã cưỡng ép cắt đứt nó.

Điều này là vì sự ích kỷ của bản thân tôi, do tôi không muốn bản thân mình rơi vào cái tình. Trong tu luyện, tôi cố ý tạo nên một môi trường như vậy để bảo vệ bản thân mình.

Dường như tôi đã tự an bài con đường tu luyện của mình. Tôi không làm các việc theo tiêu chuẩn của Pháp để đề cao tâm tính và đạt đến cảnh giới mà Sư phụ yêu cầu.

Sư phụ giảng tại Pháp hội miền Đông Mỹ quốc:

“Chư vị đừng miễn cưỡng: “Trong thâm tâm tôi vốn là tình yêu, yêu thương người thân, tôi lại ép [bản thân mình] ngừng yêu thương họ”. Chư vị đã sai rồi, bởi vì cảnh giới của chư vị chưa đề cao lên trên, và chư vị chỉ đang cố cưỡng ép bản thân làm điều đó. Nếu chư vị làm như vậy, ngược lại sẽ làm cho người nhà không lý giải được Đại Pháp, phá hoại hình tượng của Đại Pháp. Trong quá trình tu luyện, tình yêu của chư vị được tiêu đi và thay vào đó là từ bi xuất lai.” (Giảng Pháp tại Pháp hội miền Đông Mỹ quốc [1999])

Thể ngộ của tôi là chúng ta không nên thêm suy nghĩ người thường của mình vào trong Pháp và chúng ta cần buông bỏ tất cả những quan niệm người thường, làm mọi việc phù hợp với Pháp. Đây là cách duy nhất để đề cao bản thân và đạt tiêu chuẩn của Pháp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/11/18/337723.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/12/10/160286.html

Đăng ngày 17-1-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share