Bài viết của Đệ tử Đại Pháp tại Đại Liên

[MINH HUỆ 08-11-2016] Một hôm từ điểm học Pháp về, toàn thân tôi cảm thấy rất mệt mỏi, trong ý niệm cảm giác dường như phải chịu đựng tới cực hạn, còn có niệm đầu nghĩ không tham gia học Pháp chung nữa. Nằm trên giường, không chỉ cảm thấy đầu choáng váng, toàn thân thể còn dường như không cử động được.

Trước tình trạng này, tôi bắt đầu tìm xét nguyên nhân. Sau khi xem xét kỹ, cảm thấy trên đầu dường như có một tầng vật chất, khi tôi ngộ là có nghiệp tư tưởng, tuy không còn choáng váng như trước nhưng toàn thân thể vẫn thấy mệt mỏi.

Sau đó, đột nhiên thấy con trai vừa học vừa chơi, không giúp đỡ khiến tôi thấy mệt mỏi, có suy nghĩ không muốn quản nữa. Khi tư tưởng đó vừa xuất ra, tôi thấy mình cần phải tự thân hướng nội tìm. Lúc đó, tôi vừa thấy được trong quá trình mình giúp đồng tu cho rằng mình đã tận sức, có chút không muốn tiếp tục giúp nữa.

Thế nên tôi tiếp tục hướng nội, vừa thấy đằng sau việc cho rằng mình đã tận sức thể hiện sự không có năng lực. Đồng thời thấy rằng đó là một dạng liên quan tới tâm lý tiêu cực, biểu hiện của vô năng, khiến tu luyện bản thân đình trệ.

Lúc đó tôi tự hỏi: làm thế nào cải biến trạng thái tiêu cực này, từ đó thăng hoa trong tu luyện? Sau khi xem xét kỹ tôi nhận ra: Ngoài kiên định tín niệm với Pháp và Sư phụ, đồng thời phải hướng nội tìm trong quá trình tu luyện, đề cao tâm tính, thăng hoa trong Pháp lý. Khi nhận ra những điều này, tôi quyết định không thể dừng lại ở đây, còn phải tiếp tục hướng nội tìm, mới có thể tiếp tục làm tốt những gì cần làm.

Khi niệm đó xuất ra, tôi thấy trạng thái mệt mỏi trước đây dần dần biến mất, tinh thần cũng dần dần khởi lên, lúc đó tôi nghĩ phải tiếp tục học Pháp. Ban ngày tôi học hết hai bài giảng, sau đó quyết định đọc các bài giảng Pháp khác của Sư phụ.

Như vậy, tôi có thể thấy được những điều trước đây chưa thấy hết, thuận theo đó tôi đọc tiếp các bài Giảng Pháp tại các nơi của Sư phụ, Pháp lý dần dần bắt đầu triển hiện ra, hơn nữa dần dần hình thành một cảnh tượng trong đầu não tôi, như thể tôi thấy được một thế giới vô biên cực đại. Lúc đó tôi phát hiện ra thế giới ngay trước mắt mình, dù muốn tiếp vào nhưng có cảm giác sợ.

Tôi liền dụng tâm xem xét tìm kiếm nhân tố sản sinh ra cái sợ. Chính nhờ vậy, tôi dần dần nhìn ra vấn đề tồn tại của tự thân: Tôi thiếu sự nhẫn nại và ý chí kiên cường! Lúc tìm ra điều đó, ý nghĩ của tôi được đả khai, tôi đã biết trong quá trình tu luyện bản thân hướng nội tìm, cần phải gia cường lực nhẫn nại và ý chí mạnh mẽ. Tôi đã biết cần phải làm thế nào.

Sau đó trong quá trình tiếp tục tham gia học Pháp tập thể, khiến tôi cảm thấy mình như đứa trẻ mới biết đứng muốn bước đi, được Sư phụ từ bi dẫn đầu, vấp ngã lại hướng lên đi tiếp, hướng tới phía Ngài trong trường năng lượng tràn đầy vô lượng từ bi.

Khi làm việc khiến tôi cảm thấy nội tâm mình xuất hiện sự bình ổn, khoáng đãng chưa từng có, đầu óc dường như trở nên sáng rõ, trong thân thể như tràn đầy năng lượng không thể biểu đạt bằng lời, hơn nữa còn triển hiện các pháp lý mới, khiến tôi tăng thêm chính niệm. Tôi thấy dùng Pháp lý tu luyện Chân-Thiện-Nhẫn theo Sư phụ chỉ đạo sẽ sinh xuất ra sự từ bi và trí huệ vô hạn.

Cuối cùng, xin trích dẫn phần giảng Pháp của Sư phụ cùng các đồng tu khích lệ nhau. Sư phụ giảng:

“Vậy hỏi ai có thể vượt qua chứ? Có thể! Chẳng phải có Đại Pháp, Đại Pháp của vũ trụ đang truyền sao? Người khác đắc được, thì chư vị tại sao không đắc?! Người khác có thể tu được tốt, thì chư vị tại sao tu không tốt?! Đó chẳng phải vấn đề cá nhân sao?” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2016)

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/11/8/337400.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/11/21/160026.html

Đăng ngày 15-1-2017. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share