Bài viết của phóng viên Minh huệ tại tỉnh Cam Túc

[MINH HUỆ 16-3-2016] Sau 10 năm sống lưu lạc xa gia đình để tránh bị bức hại vì tu luyện Pháp Luân Công, ông Đảng Tồn Bình về nhà đón năm mới cùng gia đình. Điền Tương Linh, một người cùng thôn, đã báo với cảnh sát rằng ông Đảng tu luyện Pháp Luân Công vào năm 2006, nay khi ông Đảng trở về nhà, Điền lại báo ông với cảnh sát. Cuối cùng, ông Đảng bị bắt giữ và con trai ông còn bị cảnh sát đánh đập tàn bạo.

Ông Đảng ở độ tuổi 40, sống tại một thôn làng ở huyện Vĩnh Tịnh. Cuối năm 2006, ông đã phải phải bỏ nhà ra đi và trở về vào cuối năm 2015.

Ngày 8 tháng 2 năm 2016, khi ông cùng gia đình đang đón năm mới 2016, nhiều cảnh sát đã tới bao vây quanh nhà ông, trèo qua tường, đè ông xuống đất và còng tay ông lại.

Con trai ông cố gắng giúp ông cũng bị cảnh sát đánh đập. Một cảnh sát giữ chặt lấy cậu, trong khi những cảnh sát khác đánh cậu. Cổ cậu bé bị thương và máu dính đầy khắp mặt, cổ và thân người. Sau đó họ đưa cậu tới đồn cảnh sát địa phương. Phải sau nhiều cố gắng của gia đình, cậu bé mới được thả ra.

Hai ngày sau, hai viên cảnh sát tới và còng tay ông Đảng tại nhà ông. Họ lục soát căn nhà và đưa ông đi.

Những đối tượng liên quan tới việc bức hại ông Đảng:

Điền Tương Linh, người sống cùng thôn với ông Đảng. Ông ta đã báo ông Đảng với chính quyền vào năm 2006 và tiếp tục báo một lần nữa sau khi ông Đảng trở về nhà: +86-18794521313

Vương Văn Hiếu, Đội trưởng Đội Cảnh sát Hình sự Thị trấn Diêm Oa: +86-13830105153


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/3/16/325410.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/3/24/156022.html

Đăng ngày 4-4-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share