Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 28-2-2016] Ngày 17 tháng 2 năm 2016, bà Tôn Phượng Hà, 54 tuổi, là một học viên Pháp Luân Công ở thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang, đã bị bắt giữ và bị buộc phải ký vào bản “ba tuyên bố” từ bỏ đức tin của mình.

Cảnh sát ở Đồn Cảnh sát Kiến Trúc thuộc Cáp Nhĩ Tân đã dọa đưa bà tới trại tạm giam, họ cũng lục soát nhà và tịch thu nhiều đồ dùng cá nhân của bà bao gồm các sách Pháp Luân Đại Pháp, tiền mặt, thẻ ngân hàng, ba máy in, hai máy tính xách tay, [là tài sản] thuộc về công ty của con trai bà.

6ec276f51f170ac39f03217372899295.jpg

Bà Tôn Phượng Hà

Năm 1999, sau khi Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo của ĐCSTQ phát động cuộc đàn áp Pháp Luân Công, bà bắt đầu nói với mọi người về chiến dịch đàn áp tàn bạo của chính quyền đối với môn tu luyện. Bà đã bị bắt giữ và chịu ba năm lao động cưỡng bức. Trong thời gian bị giam giữ, bà nhiều lần bị tra tấn và tẩy não.

Sau khi được thả ra, sức khoẻ của bà trở nên suy yếu. Tuy nhiên, bà đã nhanh chóng phục hồi sau khi học Pháp và luyện công.

Tu luyện giúp cải biến sức khoẻ và cuộc sống gia đình

Trước khi tu luyện Pháp Luân Công, bà Tôn được mệnh danh là “thúng bệnh” và “giỏ thuốc” trong khu phố của mình. Trong mỗi bữa ăn, bà chỉ ăn được vài miếng và phải ngừng ăn nhiều lần.

Khi lên bốn tuổi, bà đã bị chẩn đoán mắc bệnh lao. Bà thường xuyên ho, sốt nhẹ, suy dinh dưỡng và thường hay ngất.

Vào một ngày mùa đông, khi bà ngất cha bà cảm thấy vô vọng và đã ném bà đi. Sau khi được một người phụ nữ lớn tuổi trong thôn cứu, bà lại mắc thêm bệnh tim và đi đứng rất khó khăn. Bà chỉ đến trường được trong mùa hè. Việc thường xuyên đi khám bác sĩ cũng như tiền thuốc men đã trở thành gánh nặng đối với cha mẹ bà, vốn là những người không có điều kiện kinh tế.

Khi trưởng thành, bà đã kết hôn với một người đàn ông nghèo lớn tuổi ở miền Nam Trung Quốc. Sau khi sinh đứa con thứ hai, tình trạng của bà trở nên tồi tệ hơn. Bà không có tiền để điều trị bệnh và sức khỏe các con của bà đều kém.

Năm 1997, một người thu gom rác gặp bà Tôn và khuyên bà học Pháp Luân Công. Chồng của người phụ nữ đó cũng đã từng bị bệnh rất nặng, gia đình bà đã chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất [có thể xảy ra]. Tuy nhiên, ông ấy đã hồi phục sau khi tu luyện Pháp Luân Công. Bà Tôn cảm thấy được khích lệ và đã quyết định thử [học Pháp Luân Công].

Không lâu sau, bà Tôn đã lấy lại sức khoẻ của mình. Gương mặt bà trở nên hồng hào và bà có thể làm được những việc mà mình không thể làm được trước đây. Hàng xóm thấy được sự hồi phục nhanh chóng của bà và đã thừa nhận rằng Pháp Luân Công giúp bà cải biến cả tâm lẫn thân.


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2016/2/28/324729.html

Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2016/3/18/155955.html

Đăng ngày 29-3-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share