[MINH HUỆ 19-1-2016] Cảnh sát thành phố Tuyên Bình Bảo đã sách nhiễu, bắt bớ, và giam giữ các học viên Pháp Luân Công vì mới đây khởi kiện Giang Trạch Dân – cựu lãnh đạo độc tài của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Bắt đầu từ năm ngoái, các học viên Pháp Luân Công ở khắp nơi trên thế giới là nạn nhân của cuộc đàn áp mà Giang phát động cách đây 16 năm đã nộp đơn khởi kiện ông ta lên Tòa án Tối cao Trung Quốc. Để kiềm chế xu hướng này, ĐCSTQ đã sử dụng lực lượng cảnh sát địa phương sách nhiễu những học viên này hòng đe dọa những người khác nếu họ cũng muốn khởi kiện.

Cảnh sát đã bắt bà Tả Đăng Linh và giữ bà lại tại Trại tạm giam Thập Tam Lý ở thành phố Trương Gia Khẩu. Sau khi lục soát nhà bà, họ đã tịch thu máy tính cá nhân và các tài liệu Pháp Luân Công của bà.

Ba ngày sau đó, vào ngày 8 tháng 1 năm 2016, bốn người của Ban Công tác Mặt trận Thống nhất và Sở Tư pháp đã đến sách nhiễu các học viên ở nhiều thôn làng khác nhau và ghi âm lại các cuộc thẩm vấn. Cùng ngày, một vài cảnh sát cũng đã đến nhà ông Dương Hữu Trí tra hỏi xem liệu ông có nộp đơn khởi kiện Giang và có còn tu luyện Pháp Luân Công nữa không. Ông Dương đã thẳng thắn thừa nhận cả hai câu hỏi vì những việc ông làm này đều là hợp pháp và đều nằm trong phạm vi quyền hiến pháp của ông.

Ngày 14 tháng 1 năm 2016, cảnh sát cùng các quan chức địa phương đã dùng thủ đoạn để đưa bà Tào Nhuận Hoa đến đồn cảnh sát. Bà Tào đã từ chối tuân theo mệnh lệnh của cảnh sát khi yêu cầu bà phải phỉ báng Nhà sáng lập Pháp Luân Công. Do đó, bà đã bị giam giữ 5 ngày tại trại tạm giam Thập Tam Lý.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/1/19/322409.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/1/26/154955.html

Đăng ngày 05-02-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share