Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở Thượng Hải

[MINH HUỆ 21-1-2016] Một người đàn ông 68 tuổi ở Thượng Hải đã qua đời sau 17 tiếng bị cảnh sát bao vây quanh nhà và cắt điện nước.

Một nhóm cảnh sát đã đến nhà của ông Lê Hu Cần vào khoảng 10 giờ sáng ngày 19 tháng 1 và yêu cầu được vào trong để bắt con gái và con rể ông, có lẽ vì sáu tháng trước, hai vợ chồng họ đã gửi đơn kiện cựu độc tài Trung Quốc – Giang Trạch Dân.

Vợ ông Lê là bà Lê Ôn Quyên, con gái họ là cô Lý Lệ và chồng cô là anh Hậu Áp Cương đều là những học viên Pháp Luân Công. Ba người này đã liên tục bị bắt giữ vì từ chối từ bỏ đức tin của họ kể từ khi Giang Trạch Dân phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công vào năm 1999.

Ông Lê đã bị ngã vài ngày trước đó và vẫn đang nằm liệt giường khi cảnh sát tới sách nhiễu gia đình ông. Cảnh sát ra lệnh cắt mọi tiện ích sinh hoạt của gia đình họ sau khi không thể phá cửa.

Do bị cắt điện, nước, ông Lê đã bị ngất chiều hôm đó. Vợ và các con ông đã cầu xin cảnh sát cho khôi phục lại điện nước trong nhà, nhưng cảnh sát từ chối.

Cảnh sát cũng không cho phép ai rời khỏi nhà. Do không được chăm sóc y tế kịp thời, ông Lê đã qua đời vào khoảng 3 giờ sáng.

Cảnh sát không rút lui cho tới tận ngày hôm sau.

Sáu năm trước ông Lê cũng suýt chết. Vợ ông là bà Lê đã bị bắt vào ngày 5 tháng 6 năm 2009 trong khi đi thăm một đồng tu Pháp Luân Công. Cảnh sát cũng đã bắt giữ ông Lê, con gái và con rể ông sau đó.

Ông Lê được trả tự do một ngày sau khi ông bị đột quỵ. Ông đã thoát chết sau cơn đau tim đó nhưng lại chết vào sáu năm sau vì cơn sợ hãi khác đối với cảnh sát.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/1/22/322553.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/1/26/154950.html

Đăng ngày 04-02-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share