Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại Thiên Tân

[MINH HUỆ 14-1-2015] Ngày 2 tháng 3 năm 2015, một đôi vợ chồng tại Thiên Tân đã bị bắt vì tu luyện Pháp Luân Công. Chính quyền đã duyệt vụ bắt giữ vào ngày 8 tháng 4 và tổ chức một phiên xét xử công khai vào ngày 30 tháng 11. Họ đã bị xét xử mà không có sự hiện diện của luật sư và thẩm phán đã phớt lờ yêu cầu hoãn phiên tòa cho đến khi luật sư của họ có mặt. Gia đình và bạn bè của cặp vợ chồng này không được cho vào tham dự phiên xét xử.

Luật sư của họ đã đệ đơn khiếu nại thẩm phán vì vi phạm thủ tục pháp lý vào ngày 18 tháng 12. Người chồng cũng đã đệ đơn khiếu nại vào ngày 30 tháng 12 để tố cáo thẩm phán và công tố viên đã phớt lờ thủ tục pháp lý trong quá trình xét xử.

Anh Chu Hướng Dương từng là một kỹ sư thiết kế đường sắt tại Thiên Tân. Anh đã bị giam chín năm vì đức tin của mình. Cô Lý Shan Shan, vợ anh, đã bị kết án giam tại trại lao động hai lần vì đã thu thập 2.300 chữ ký để kêu gọi trả tự do cho anh.

Sau khi Tổ chức Ân xá Quốc tế ban hành một thông cáo báo chí nhấn mạnh trường hợp của anh và những chữ ký [thỉnh nguyện] thì chính quyền mới thả anh Chu vào tháng 4 năm 2012 nhưng vẫn tiếp tục giam giữ vợ anh đến 08 tháng 11 năm 2013.

2014-6-30-minghui-anitpersecution-yanzhao-07--ss.jpg

Ảnh: Anh Chu Hướng Dương và vợ Lý Shan Shan

Bị cảnh sát sách nhiễu từ năm 2013

Khi cô Lý được thả, cai tù đã ghi hình khi hơn 100 gia đình và bạn bè đến cổng nhà tù để mừng cô được trả tự do và tránh để cảnh sát chuyển cô đến một trung tâm giam giữ khác. Nhiều người trong số họ đã bị bắt một tuần sau đó.

Sau khi cô Lý trở về nhà, ít nhất đã có bốn chiếc xe cảnh sát theo dõi và giám sát vợ chồng cô trong tuần đầu tiên. Hai vợ chồng cô đã phải chuyển nhà. Sau đó, cảnh sát liên tục sách nhiễu cha mẹ cô Lý tại thành phố Đường Sơn. Họ liên tục gửi tin nhắn cho cô Lý để có thể tìm ra địa chỉ nhà và nơi làm việc mới của hai vợ chồng cô.

Đến tháng 9 năm 2014, khi cảnh sát phát hiện ra nơi anh Chu làm việc, họ đã yêu người chủ đã thuê anh kiểm tra lý lịch của anh. Cảnh sát theo dõi xe của vợ chồng anh và theo họ về nhà. Họ tìm chủ nhà nơi vợ chồng anh thuê trọ để xác nhận danh tính của họ. Không còn cách nào khác, họ lại phải chuyển nhà một lần nữa.

Cảnh sát xâm nhập vào máy tính và cắt đường dây điện thoại tại nơi làm việc của cô Lý

Vào cuối tháng 12 năm 2014, ba cảnh sát mặc thường phục giả danh là cán bộ của một công ty nước sạch của khu vực để vào văn phòng của cô Lý. Sau đó, ông chủ của cô Lý phát hiện ra rằng cảnh sát đã cài đặt phần mềm theo dõi trên máy tính và điện thoại của cô, đồng thời phá hỏng chiếc máy đọc sách điện tử của cô.

Kể từ đó, cảnh sát mạng đã nhiều lần đột nhập vào máy tính của cô Lý, đôi khi còn vô hiệu hóa nó. Đường dây điện thoại văn phòng của cô thỉnh thoảng lại bị mất tín hiệu, gây khó khăn trong công việc. Cô Lý đã phải thay modem và lắp đặt điện thoại mới. Hai ngày sau đó, cảnh sát mạng lại tấn công máy tính của cô và cấy vào đó một loại vi-rút. Đường dây điện thoại mới của cô bị mất tín hiệu thường xuyên hơn trước đây.

Cảnh sát cài thiết bị giám sát để theo dõi xe của hai vợ chồng cô Lý

Vào tháng 2 năm 2015, hai vợ chồng cô Lý nghe thấy một âm thanh lạ từ phía dưới chiếc xe của họ khi lái xe trên đường cao tốc. Cửa hàng sửa xe đã tìm thấy một màn hình giám sát gắn vào khung gầm xe. Vài ngày sau đó, hai vợ chồng cô đã bị bắt tại nhà.

Bị bức hại trong trại giam

Theo một bức thư do cô Lý viết trong trại giam vào tháng 4 năm 2015, cô bị cưỡng bức lao động không lương để sản xuất hoa nhựa xuất khẩu. Trong khi đó, thực phẩm và các nhu yếu phẩm ở trại giam có giá cao gấp mấy lần so với bên ngoài. Ngoài ra, tù nhân ở đây còn bị biệt giam và bị xích vào sàn nhà.

Bài viết liên quan

Đôi vợ chồng trẻ lại bị bắt và cầm tù sau 10 năm nỗ lực giải cứu cho nhau


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/1/14/322209.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/1/26/154947.html

Đăng ngày 04-02-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share