Bài viết của một học viên ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 24-11 2015] Ông Hứa Chí Hoa bị bắt vì nói chuyện với khách qua đường về Pháp Luân Công vào buổi chiều ngày 15 tháng 10 năm 2015. Nhà của ông bị lục soát vào ngày hôm sau. Hiện tại, ông đang bị giam giữ tại Trại tạm giam thành phố Cẩm Châu với thời hạn 15 ngày (tạm giữ hành chính).

Ông Hứa, 62 tuổi, là một người dân thành phố Cẩm Châu, tỉnh Liêu Ninh. Trước khi tu luyện Pháp Luân Công, ông là một người nóng tính và nghiện rượu, thuốc lá và cờ bạc.

Bệnh viêm mạch của ông đã được chữa khỏi và ông đã từ bỏ mọi thói hư tật xấu sau khi tu luyện Pháp Luân Công. Hàng xóm của ông và vợ cùng con trai ông nói rằng ông đã trở thành một người mới. Tuy nhiên, ông đã bị bức hại nặng nề trong chiến dịch đàn áp Pháp Luân Công của Giang Trạch Dân.

Vào tháng 3 năm 2003, các nhân viên ở Đồn cảnh sát thị trấn Chu Lợi An Thương và Đội An ninh nội địa quận Nghệ đã xâm nhập vào nhà ông bằng cách trèo qua tường. Ông Hứa Chí Hoa bị bắt mà không có lệnh bắt giữ, bị đưa tới trại tạm giam quận Nghệ và bị giữ ở đó trong 24 ngày.

Ông Hứa bị buộc phải đứng trong thời gian dài hoặc phải ngồi trên ghế đẩu nhỏ. Các lính canh cũng ra lệnh cho tù nhân đánh đập ông và cảnh sát đã tống tiền gia đình ông 220 Nhân dân Tệ khi ông được thả.

Nữu Hồng và sáu nhân viên của Đồn cảnh sát thị trấn Chu Lợi An Thương đã lục soát nhà ông Hứa vào tháng 6 năm 2005. Họ đã tịch thu tất cả các sách Đại Pháp, và hai nhân viên đã bắt ông Hứa mà không có lệnh bắt giữ. Khi ông Hứa bị đưa tới đồn cảnh sát, Nữu Hồng đe dọa rằng ông Hứa sẽ phải vào tù nếu ông không hợp tác.

Ông Hữu đã trốn thoát ngay sau khi bị thẩm vấn. Ông rời nhà để tránh bị bắt lại và phiêu bạt trong hơn 5 tháng.

Cảnh sát đã sách nhiễu ông vào tháng 1 năm 2006. Họ lục soát nhà ông nhưng không tìm thấy gì để sử dụng làm “bằng chứng”. Họ nói: “Thật đơn giản: Nếu ông không tu luyện Pháp Luân Công, ông sẽ không bị bắt.”

Vào tháng 8 năm 2008, Triệu Chấn Phương và Giang Trừng đã dẫn cảnh sát tới bắt ông Hứa tại nhà. Họ trèo tường đột nhập vào nhà và đạp đổ cửa nhà ông. Ông đã bị đưa tới trại tạm giam quận Nghệ và ngay sau đó bị chuyển tới Trại lao động cưỡng bức thành phố Cẩm Châu. Ông đã bị giam giữ tại đó trong 3 tháng. Sau đó, ông bị chuyển tới Trại lao động cưỡng bức Mã Tam Gia ở Thẩm Dương. Ông bị giam giữ tại đây trong 1 năm 9 tháng.

Vào vụ mùa, vợ ông đã không thể quản lý được trang trại của họ mà không có sự hỗ trợ của chồng. Khu vườn trồng dưa hấu trị giá 40.000 Nhân dân Tệ của họ đã bị chết dần chết mòn. Doanh thu từ việc nuôi ong có giá trị 20.000 Nhân dân Tệ cũng bị giảm sút mạnh và cuối cùng chỉ bán được 2000 Nhân dân Tệ.

Chịu ngược đãi tại Mã Tam Gia, ông Hứa đã bị rụng hết răng, phải dùng răng giả vào ngày 7 tháng 8 năm 2008. Tuy nhiên, chẳng bao lâu sau ông bị bắt lại và bị đưa vào Khu tạm giam quận Nghệ.

Vào tháng 10 năm 2008, ông Hứa đã bị bắt và bị đưa tới Trại lao động cưỡng bức Mã Tam Gia lần nữa sau khi ông bị theo dõi chặt chẽ trong 3 tháng. Ông bị buộc phải ngồi trên một ghế nhựa nhỏ và xem các chương trình phỉ báng Pháp Luân Công trong 10 giờ mỗi ngày. Ngoài ra, ông còn bị sốc điện bằng dùi cui điện và bị tra tấn bằng phương pháp “Treo lên”.

Ba tháng sau, ông Hứa bị buộc phải lao động cưỡng bức trong hơn 10 giờ mỗi ngày. Ông phải làm thêm giờ nếu không thể hoàn thành công việc theo yêu cầu và việc này xảy ra một cách thường xuyên. Ông Hứa cũng không được phép đi vệ sinh.

Vũ Thư Hoa, trưởng đồn cảnh sát của thị trấn đã dẫn theo bảy cảnh sát tới lục soát nhà ông Hứa vào mùa xuân năm 2012. Sau khi tịch thu một số tài liệu Pháp Luân Công, ông ta đã đe dọa ông Hứa: “Đây là bằng chứng”. Vũ cũng nói: “Tôi có thể đưa ông vào tù bất cứ khi nào tôi muốn.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/10/22/317931.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/11/24/153805.html

Đăng ngày 15-01-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share