[MINH HUỆ 30-12-2015] “Tôi đã phải mười lần đón năm mới trong trại giam trong suốt 16 năm qua. Gia đình tôi tan vỡ, việc đó còn đau đớn hơn cả bị tra tấn.” Bà Ngô Khâm Thoa đã viết trong đơn kiện cựu lãnh đạo Trung Quốc Giang Trạch Dân vì đã phát động cuộc đàn áp Pháp Luân Công khiến bà bị giam cầm nhiều năm tháng dài đằng đẵng.

Trong khi bà Ngô ở thành phố An Dương, tỉnh Hà Nam cuối cùng đã được trả tự do và đoàn tụ với gia đình, sáu người khác ở cùng thành phố vẫn bị giam trong tù chỉ vì đức tin của họ vào Pháp Luân Công. Vào thời điểm năm mới này, họ không thể sum họp cùng gia đình mình.

Bà Trần Tuyết Sinh, ở tuổi 60, từng làm việc tại Nhà máy Hóa chất thành phố An Dương. Bà bị bắt vào tháng 11 năm 2011 vì phân phát tài liệu Pháp Luân Công và bị kết án năm năm tù vào tháng 5 năm 2013. Bà mắc các triệu chứng của bệnh cao huyết áp không lâu sau khi bị đưa tới Nhà tù Tân Hương. Bây giờ, bà không thể chăm sóc người cha bệnh tật đang ở độ tuổi 80.

Bà Lý Tú Trân, gần 60 tuổi, là một giáo viên tiểu học về hưu. Bà bị bắt giữ và lục soát nhà vào tháng 11 năm 2013 trước khi bị kết án ba năm tù dựa trên những lời buộc tội bịa đặt. Bản án khai rằng bà bị “thất nghiệp” thay vì chỉ ra nghề nghiệp thật của bà.

Bà Vương Phương, 48 tuổi, bị kết án ba năm tù vào năm 2010. Chỉ một năm sau khi được thả, bà lại mất tích vào năm 2014. Sau đó mới phát hiện bà lại bị bắt vào tù. Án tù của bà chưa rõ là trong bao lâu. Trong suốt lần giam cầm đầu tiên, chồng, mẹ chồng và chú của bà đều đã qua đời vì chịu áp lực quá lớn. Ba con gái của bà Vương, hai người còn chưa thành niên, phải sống bơ vơ một mình.

Bà Tang Thuận Vân, 56 tuổi, bị bắt vào tháng 3 năm 2014 vì giảng chân tướng về cuộc bức hại Pháp Luân Công và khuyến khích mọi người thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc. Bà bị kết án ba năm tù vào tháng 4 năm 2015. Bà Tang trước đó đã chịu đựng hai năm tại trại lao động cưỡng bức. Thời gian đó, gia đình của bà đổ vỡ và hai con của bà đã tới những thành phố khác làm việc để tránh bị liên lụy.

Bà Lý Ái Bình, 57 tuổi, là một kỹ sư tại một trạm xử lý chất thải. Tháng 11 năm 2015, bà bị kết án tới ba năm tù. Huyết áp của bà hiện ở mức cao và nguy hiểm. Trước đó bà đã hai lần bị gửi đến trại lao động cưỡng bức, với tổng thời gian năm năm. Bà cũng bị buộc phải rời khỏi nhà để tránh bị bức hại thêm và bị đuổi việc. Chồng bà đã ly dị bà do phải chịu áp lực quá lớn.

Bà Lý Huệ, 53 tuổi, bí mật bị bắt giữ và cầm tù vào tháng 9 năm 2015 vì đệ đơn kiện Giang Trạch Dân. Tháng 5 năm 2013, bà bị kết án ba năm tù giam và ba năm án treo. Sau đó bà bị sa thải khỏi Cục Xây dựng Nhà ở. Cha mẹ gần 80 tuổi của bà vô cùng lo lắng cho bà.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/12/30/-321264.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/1/4/154660.html

Đăng ngày 08-01-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share