Bài viết của phóng viên Minh Huệ từ tỉnh Hà Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 7-11-2015] Khu số 9 Nhà tù nữ thành phố Tân Hương đặc biệt được thiết lập để giam giữ và tra tấn các học viên Pháp Luân Công. Dương Ái Thanh là trưởng khu. Dương và các lính canh đã sử dụng nhiều phương pháp tra tấn khác nhau để ép các học viên từ bỏ Pháp Luân Công.

Bà Vương Vạn Vinh bị biệt giam

Bà Vương Vạn Vinh, hơn 60 tuổi, từng làm việc tại Mỏ dầu thành phố Nam Dương. Bà bị kết án năm năm tù và bị chuyển tới Khu số 9 vào tháng 10 năm 2013.

Để phản đối việc bị bắt giữ và kết án phi pháp, bà Vương đã từ chối mặc đồng phục của nhà tù hay cắt tóc. Sau đó, Dương Ái Thanh đã ra lệnh cho năm hay sáu phạm nhân giữ bà, rồi cắt tóc và mặc đồng phục cho bà.

Sau đó, bà Vương bị giam trong một phòng giam nhỏ suốt ba tháng và bị tra tấn. Khi bà tuyệt thực, các lính canh lệnh cho các phạm nhân giữ bà Vương, luồn ống vào dạ dày qua mũi để bức thực bà. Họ làm việc này ba lần một ngày cho đến khi mũi của bà Vương sưng lên và thực quản của bà bị tổn thương nghiêm trọng.

Dù trong tình trạng đó, bà Vương vẫn bị biệt giam hơn 20 ngày. Một ngày, sáu hoặc bảy phạm nhân được cử đến phòng giam của bà để đánh đập bà.

Sau đó, bà Vương bị biệt giam vào những ngày “nhạy cảm”. (Ngày nhạy cảm là những ngày mà chính quyền Trung Quốc cho là tỉ lệ các cuộc biểu tình và phản kháng sẽ tăng cao hơn, như ngày kỷ niệm của một cuộc biểu tình lớn.) Bà lại tiếp tục bị giam trong một phòng giam nhỏ vào tháng 9, tay và chân của bà bị còng và đầu bà bị một chiếc mũ chụp lên chỉ để hở miệng.

Bà Vương Ngọc Mai bị tra tấn

Bà Vương Ngọc Mai, 69 tuổi, người thành phố Trịnh Châu. Bà được đưa đến bệnh viện của nhà tù để kiểm tra và bị chẩn đoán mắc bệnh lao phổi. Sau đó, lính canh lệnh cho các phạm nhân bức thực bà bằng thuốc. Cách điều trị thô bạo đã khiến cánh tay bà bị thương.

Bà Vương tuyệt thực để phản đối việc bị bức hại và họ đã cạy răng bà ra để bức thực bà.

Các lính canh từng ép bà Vương ký vào một văn bản. Khi bà từ chối, bà đã bị biệt giam một tuần.

Bà Phạm Kim Bình bị cho ăn thuốc không rõ nguồn gốc

Bà Phạm Kim Bình, 60 tuổi, từ thành phố Nam Dương. Bà bị đưa tới Khu số 9 vào ngày 29 tháng 8 năm 2013. Bà bị ép phải xem các chương trình phỉ báng Pháp Luân Công cả ngày.

Các lính canh cũng lệnh cho các phạm nhân trộn thuốc không rõ nguồn gốc vào thức ăn của bà Phạm, khiến bà luôn cảm thấy yếu và đau đầu. Bà phát hiện ra việc họ đang làm và vạch trần nó, cuối cùng các lính canh đã dừng đầu độc bà.

Các thành viên tham gia bức hại:

Trương Truyện Thắng (张传胜), cai ngục Nhà tù nữ thành phố Tân Hương

Dương Ái Thanh (杨爱青), đội trưởng Khu số 9 của nhà tù

Triệu Ngọc Xuân (赵玉春), phó đội trưởng Khu số 9 của nhà tù

Dương Hoãn Hoãn (杨缓缓), đội trưởng Đội số 2

Độc Mai (独梅), lính canh Đội số 2

Đồng Quốc Vinh (仝国荣), chủ nhiệm văn phòng xử lý tà giáo của nhà tù


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/11/7/318787.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/12/18/154129.html

Đăng ngày 06-01-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share