Bài viết của một học viên ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 21-05-2015] Là một học viên Pháp Luân Công, tôi tin rằng việc đưa Giang Trạch Dân ra trước công lý là điều tối quan trọng và tất cả các học viên đều nên tham gia vào, đặc biệt những ai đã bị thương tích, bị tàn phế do cuộc bức hại, cũng như gia đình của những học viên đã bị bức hại đến chết.

Đưa Giang Trạch Dân ra trước công lý cũng mang đến cho những người dân Trung Quốc còn có lương tri một cơ hội để biểu đạt lập trường của mình trước cuộc bức hại. Hơn nữa, nỗ lực này là một cơ hội tuyệt vời để cứu độ thêm nhiều chúng sinh hơn.

Việc truy tố Giang nên dựa vào những điều luật đang có của Trung Quốc cũng như của quốc tế. Tuy nhiên, là các học viên, trong tâm chúng ta phải nhớ rằng đó là đang thực hiện hồng nguyện cứu độ chúng sinh của mình, và phải triển hiện được sự từ bi uy nghiêm của Đại Pháp.

Đối phó với Trưởng Phòng 610

Tôi đã bắt đầu liên hệ với các thủ phạm của cuộc đàn áp. Năm 2014, tôi đã cảnh báo vị giám đốc của Phòng 610 ở địa phương rằng tôi sẽ kiện ông ấy. Ông ấy đã bức hại tôi ba năm liền, khiến tôi bị bại liệt và không thể tự chăm sóc bản thân mình.

Tôi đã nhìn thẳng vào mắt ông ấy và nói cho ông ấy điều tôi biết. “Ông đã bức hại những người lương thiện,” tôi nói. “Ông phải bồi thường tổn thất kinh tế, tổn thất tinh thần cho tôi ít nhất là ba triệu Nhân dân tệ. Không những thế, số tiền mà ông đã sử dụng để bức hại những người [lương thiện] còn lớn hơn rất nhiều. Theo pháp luật, ông đã phạm phải tội chiếm dụng tiền, số tiền này đều phải bồi thường lại. Và tất cả các tài sản cá nhân của ông phải bị tịch thu.“

Ông ấy đã tỏ ra lúng túng và nói: “Có lẽ, tôi có thể trả được cho bà 20.000 nhân dân tệ. Bất cứ yêu cầu gì hơn thế gần như là không thể.”

Kể từ đó, ông ấy đã trở nên thận trọng hơn trong việc đối đãi với các học viên. Một hôm, tôi đã đến gặp ông ấy và nói với ông ấy rằng phải nhớ “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và “Chân – Thiện – Nhẫn hảo”. Tôi đã cố gắng khuyên ông ấy thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), ông đã kéo tôi sang một bên và nói nhỏ nhờ tôi giúp thoái.

Cũng có một cảnh sát còn lương tâm đã ghi lại các hành vi phạm tội của vị Trưởng Phòng 610 này, anh nói rằng, khi ĐCSTQ sụp đổ, anh ấy sẽ bắt ông ta.

ĐCSTQ phải trả giá cho những tội ác của nó

Tôi đã từng xem tin tức về việc có một người bị kết án oan sai đến 10 năm tù giam. Anh ấy đã phải chịu nỗi thống khổ cùng cực và thậm chí cả bạn bè cùng người thân của anh cũng phải chịu liên lụy. Cha mẹ già cùng những đứa con thơ của anh không có ai chăm sóc. Sau khi anh được minh oan, anh đã được bồi thường lên tới vài triệu nhân dân tệ.

Tôi cũng được nghe về trường hợp của một phụ nữ trẻ bị làm cho biến dạng và số tiền bồi thường của cô ấy cũng lên đến hơn 1,7 triệu nhân dân tệ.

Dựa trên các số liệu này, Giang Trạch Dân và La Cán phải bồi thường cho các học viên số tiền thậm chí còn lớn hơn nữa, bởi họ đã phải chịu bức hại quá lớn và sự thống khổ tột bậc. ĐCSTQ đã dùng tiền để sai khiến những kẻ hành ác bức hại các học viên Pháp Luân Công, chúng ta cần phải cho họ biết rằng hành ác nhất định sẽ phải trả giá.

Tuy nhiên, chúng ta phải nhớ rằng mục đích của các đệ tử Đại Pháp [chúng ta] không phải là vì tiền bạc hay là để trả thù, mà là để ngăn chặn cái ác, thức tỉnh thế nhân và để cho nhiều người hơn nữa được đắc cứu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/5/21/309768.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/5/28/150797.html

Đăng ngày 10-06-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share