Bài viết của Tâm Ngữ, một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 17-03-2015] Là một học viên Pháp Luân Công, tôi tận dụng mọi cơ hội có thể để cho công chúng biết về việc Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại môn tu luyện tâm tính ôn hòa này nhằm hối thúc họ thoái đảng. Nhiều người nói chuyện với tôi đã thoái Đảng và tổ chức liên đới của nó để tránh bị liên lụy.

Tôi cũng đã gặp những người không chỉ thoái, mà còn chủ động giúp truyền bá thông tin và thậm chí bảo vệ các học viên.

Giáo viên về hưu tình nguyện phát tài liệu

Một ngày nọ, tôi nói chuyện với một giáo viên về hưu, “Các quan chức cấp cao đi đầu trong việc bức hại Pháp Luân Công đã phải đối mặt với quả báo vì tội ác của họ. Họ cũng đã sát hại 80 triệu người trong các phong trào chính trị. Thậm chí họ còn đang thu hoạch tạng sống từ các học viên Pháp Luân Công để trục lợi cá nhân. Bà sẽ được cứu khi thoái ĐCSTQ. ”

Mặc dù bà đồng ý, nhưng lo lắng về việc mất lương hưu nếu thoái đảng. Tôi giải thích: “thoái đảng xuất phát từ tâm của bà. Tôi có thể giúp bà làm việc này bằng một hóa danh. Nó sẽ không ảnh hưởng đến lương hưu của bà.” Bà đã đồng ý thoái.

Bà cầm cuốn sách nhỏ của tôi và nói, “Chỉ cần cho tôi tất cả các tài liệu của chị. Tôi sẽ giúp chị phát chúng và cứu nhiều người hơn, vì tôi có nhiều thời gian.”

Người phụ nữ hối thúc bạn bè thoái ĐCSTQ

Tôi đã nói chuyện với một người phụ nữ trung niên về việc thoái đảng. Cô cho biết hai vợ chồng cô không vào Đảng, nhưng đề nghị tôi giúp hai vợ chồng con trai cô sử dụng hóa danh để thoái. Cô cũng đề nghị tôi làm tương tự cho người cha quá cố của mình, nguyên là một Bí thư Đảng của làng. Khi thực hiện xong, cô mỉm cười và nói, “Bây giờ, cả gia đình tôi đã được cứu!”

Sau đó cô nói với bạn bè của mình, “Tất cả chúng ta nên thoái ĐCSTQ. Chúng ta sẽ được phúc báo nếu chúng ta nhớ ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo “và” Chân-Thiện-Nhẫn hảo. ”

Người công nhân từ chối báo học viên cho công an

Một hôm người công nhân đã thoái đảng nói với tôi, “Đĩa DVD Thần vận chị tặng tôi rất hay. Chiếc đĩa căn dặn mọi người cư xử tốt. Tôi đã xem đĩa cùng với bạn bè của mình.”

Anh nói thêm, “Tôi đã bị người khác báo công an. Họ muốn tôi giao lại đĩa và nói với họ tôi đã nhận đĩa từ ai. Tôi từ chối và nói với họ rằng xem đĩa DVD không phải là phạm pháp.”

Tôi cảm ơn anh: “Anh đã bảo vệ Thần vận và Pháp Luân Công. Anh sẽ được phúc báo.” Anh ấy mỉm cười hạnh phúc.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/3/17/306348.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/3/24/149458.html

Đăng ngày 28-04-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share