[MINH HUỆ 08-12-2008] Vào khoảng 7 giờ sáng ngày 29 tháng mười 2008, các viên chức cảnh sát Châu Thiệu Bình và các viên chức khác từ thị trấn Vu Hà tại thành phố Duy Phường, tỉnh Sơn Đông, xông vào nhà bà Lí Tú Cầm tại làng Duơng Gia Trang. Họ mang đi sách Chuyển Pháp Luân của bà, tất cả các bài giảng Pháp và kinh văn của Sư Phụ, ảnh của Sư Phụ, một máy MP3, hai máy phát âm băng thâu, và hai bộ đĩa CD nhạc tập Công.

Chúng mang bà Lí đến đồn cảnh sát Vu Hà và giam bà bất hợp pháp. Chúng cố làm tiền gia đình bà tối thiểu là hai chục ngàn tệ. Gia đình không hợp tác, vì vậy cảnh sát làm một cuộc thử máu trên bà Lí chiều hôm đó. Họ mang bà đến bệnh viện Vu Hà để kiểm tra huyết áp và nhịp tim của bà. Trong khi đang kiểm tra, bà bị đau tim. Khi bà đang nằm trên giường, cả người bà bị chấn động và rung bần bật trên giường. Mặc dù tình trạng của bà như thế, cảnh sát vẫn mang bà đến nhà tù thành phố Duy Phường.

Sau đó cảnh sát tiếp tục hăm dọa gia đình bà. Họ nói rằng nếu không đưa tiền ra, họ sẽ gửi bà Lí đi một nơi khác. Gia đình bà không chịu nổi sự hăm dọa này và trả tiền cho chánh quyền mười ngàn tệ. Bà Lí được gửi trả về ngày 10 tháng mười một, sau 13 ngày bị kìm kẹp, chủ yếu là vì bà có dấu hiệu bệnh tật.

Vào lúc 7 giờ sáng ngày 29 tháng mười 2008, các viên chức từ đồn cảnh sát Vu Hà và sở cảnh sát Duy Phường xông vào nhà bà Khảo Tĩnh Vân tại làng Dương Gia Trang, thị trấn Vu Hà. Chúng bắt bà Khảo và tịch thu năm cuốn sách Pháp Luân Công, một bộ đĩa hình các bài giảng Pháp của Sư Phụ, hai tấm hình của Sư Phụ, năm băng thâu âm nhạc tập công, một máy MP3, một máy phát âm và một bộ máy nghe âm. Gia đình bà chịu thua trước sự hăm dọa của chúng và đưa ra mười ngàn tệ. Bà Khảo bị giam trong 13 ngày tại Nhà tù Duy Phường trước khi được thả ra.

Sáng ngày 25 tháng mười 2008, bà Trần Nguyệt Cần đang đi giảng thanh chân tướng cho dân chúng tại Vu Hà. Bà bị các viên chức thường phục từ Đồn cảnh sát thị trấn Vu Hà theo dõi, bị bắt và bị mang đến đồn cảnh sát. Vào khoảng 11 giờ sáng, 5-6 cảnh sát viên cướp lấy chìa khóa nhà bà và đi đến nhà bà để lục soát. Chúng mang đi các tài liệu và sách Pháp Luân Công. Chúng cũng lấy của bà một máy tính sách tay mới mua. Khi chúng lấy máy tính, mẹ bà phản đối và cố ngưng chúng. Chúng nói rằng chúng đi kiểm xem có cái gì quan trọng trong máy tính không. Nếu không có, chúng sẽ trả nó về. Các học viên khác đi đến sở cảnh sát để làm sáng tỏ sự thật và khuyên cảnh sát đừng có khủng bố các học viên Pháp Luân Công. Họ nói với chúng rằng làm điều xấu như vậy sẽ không tốt cho tương lai của họ hoặc của gia đình họ. Đến chiều, các viên chức kéo lôi bà Trần đi y viện để thử máu, thử áp huyết, và xem nhịp tim đập. Vào lúc 5 giờ chiều, chúng cố tống tiền của gia đình bà ba chục ngàn tệ trước khi chịu thả bà ra. Khi gia đình bà kêu họ trả lại máy tính của bà, nhân viên đội an ninh quốc gia thành phố Duy Phường tống tiền họ thêm một ngàn tệ trước khi trả lại cái máy tính.

Ngày 7 tháng mười một 2008, Phùng Thủ Ái của thị trấn Mưu Thôn, huyện Phường Tử, bị bắt và bị mang đi nhà tù thành phố Duy Phường. Chúng tôi vẫn còn đang điều tra chi tiết của trường hợp này.


Bản tiếng Hán https://www.minghui.org/mh/articles/2008/12/8/191291.html
Bản tiếng Anh https://en.minghui.org/html/articles/2008/12/25/103259.html
Đăng ngày: 31-05-2009; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.

Share