[MINH HUỆ 6-5-2009]

Từ khi Đảng Cộng sản Trung quốc (ĐCSTQ) bắt đầu khủng bố Pháp Luân Công tại Trung quốc ngày 20 tháng bảy 1999, nhà tù Bộc Dương đã được đặc biệt chỉ định để giam cầm các học viên Pháp Luân Công. Trong mười năm qua, hàng trăm học viên Pháp Luân Công đã bị giữ ở nơi này. Các viên chức từ Sở cảnh sát Bộc Dương liên can đến việc khủng bố các học viên là: Vương Hải Chân, Cổ Thiên Ba, và Tống Hồng Châu (bây giờ ở tại văn phòng nhân sự). Các nhân viên tại Phòng 610 đồng liên can đến việc khủng bố các học viên là: Hàn Thanh, Chu Diễm Quần (một viên chức cảnh sát), Tang Hổ và nhiều người nữa. Một số các phương pháp khủng bố dùng đến bởi họ là: phạt nặng (tiền phạt có thể đi từ 10,000, 20,000 đến 30,000 nhân dân tệ); giam cầm trong một trại lao động (thường cho đến 3 năm) và giam cầm (cho đến 7 năm).

Nhiều hình thức tra tấn đã được xử dụng trên các học viên tại nhà tù. Chúng gồm có: làm việc lao động nhiều giờ (thường cho đến hơn mười giờ một ngày), bị buộc phải cởi hết áo quần và bị đổ nước lạnh lên mình trong khi mùa đông, và bị buộc quì gối trên tuyết trong rất nhiều giờ. Trong đêm mùa đông nhiều người bị buộc đứng trong gió lạnh cả đêm và không được cho phép đi ngủ. Các lính canh đánh các học viên với những roi da ướt, và họ bị buộc chạy trong sân mang còng chân nặng cho đến khi hai chân họ bị chảy máu. Các học viên bị buộc qùy gối trong phòng giam và thú các ‘tội lỗi’ của họ. Một học viên kiên định tập luyện các bài pháp và bị buộc mang còng chân nặng hơn 25 kí trong 7 ngày (đây là một xích sắt liên kết cả hai tay và hai chân, như vậy chư vị sẽ có thể di động quanh trong tư thế ngồi chồm hỏm—bình thường nó chỉ được dùng cho các tội phạm tử hình). Các học viên cũng không được phép ăn hoặc dùng nhà cầu.

Các hình thức tra tấn khác dùng trên các học viên là: sốc điện cao thế, đánh đập, và các lính canh ra lệnh cho các bọn tội phạm đánh đập học viên. Một học viên từ chối buông bỏ đức tin của mình và các lính canh ra lệnh cho các tù nhân khác đánh ông ta mỗi ngày và họ tra tấn ông trong nhiều tháng. Các lính canh cũng nói, “Nếu các học viên chết, không ai sẽ bị trách nhiệm cho cái chết của họ.

Một lần, một học viên phản đối sự khủng bố bằng cách tuyệt thực. Kết quả là các lính canh ép ăn ông ta. Chúng nhét một ống nhựa dầy qua lỗ mũi và vào bao tử của ông. Khi người học viên ho ra máu, các lính canh không ngừng lại và còn đổ cả nước vào bao tử của ông.

Có nhiều ví dụ như vậy, họ hoàn toàn bất kể mạng sống của con người tại nhà tù Bộc Dương. Trong nhà tù, các lính canh thường chửi mắng, đánh và đá người ta. Một lần, một tù nhân bị sốt cao và cần thuốc. Các lính canh đi vào phòng giam, vả vào mặt người tù nhân và nói, “Đây là vì đánh thức tôi dậy! Đừng có gọi tôi nữa cho đến khi nóng lên cao hơn 40 độ.

Các lính canh cũng đánh cắp của các tù nhân, tịch thu tiền mà gia đình họ gửi đến.

Trên đây chỉ là một phần những sự tà ác mà đã được phơi bày.

2009-5-5-puyangkss01--ss.jpg
Nhà giam Bộc Dương


Bản tiếng Hán https://www.minghui.org/mh/articles/2009/5/6/200307.html
Bản tiếng Anh https://en.minghui.org/html/articles/2009/5/22/107619.html
Đăng ngày 27-05-2009; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai cho sát hơn với nguyên tác.

Share