[MINH HUỆ 6-5-2009]

Bà Tân Lệ Liên bị kéo lôi xuống ba tầng lầu

Ngày 15 tháng mười 2007, cảnh sát thành phồ Mật Sơn bắt học viên bà Tân Lệ Liên khi bà đang phát tài liệu giảng chân tượng. Cảnh sát làm tiền bà 1000 đồng và giam bà trong Trại Cải Tạo Cáp Nhĩ Tân. Gia đình bà đi thăm bà nhiều lần, nhưng họ đều bị từ chối với nhiều lý do.

Khi bà Tân bị mang đến trại lao động cưỡng bách, bà cố tình tập Pháp Luân Công vì đó không là vi phạm luật pháp và bà không hợp tác với các đòi hỏi vô lý của các lính canh. Bà cũng yêu cầu thả ra vô điều kiện. Các lính canh làm nhục bà và mắng chửi bà. Khi bà tuyệt thực để phản đối việc tra tấn tàn bạo, Đội phó đội 4 Sun Baolian còng tay bà. Khi bà vẫn không buông bỏ đức tin của bà, Sun Baolian kêu các lính canh kéo lôi bà từ tầng lầu 4 xuống tầng lầu 1 để ép ăn bà, tạo nhiều vết bầm trên cườm tay bà Tân.

Sau khi tra tấn bà Tân trong hơn một tháng, các lính canh thấy rằng họ không ‘chuyển hóa’ được bà. Sau đó họ cố áp lực bà bằng lao động nặng. Bà Tân không hợp tác và từ chối làm nó. Dần dần, không ai làm phiền bà nữa. Nhưng các viên chức trại lao động lấy đó làm lý do để gia tăng thời gian giam bà hơn 8 ngày. Bà Tân lại khiếu nại và các viên chức trại lao động phải thả bà ra và gửi bà về nhà.

Bà Lưu Thục Linh ói ra máu trong 22 ngày

Bà Lưu Thục Linh từ phường Hoành Vĩ, thành phố Thất Đài Hà, tỉnh Hắc Long Giang. Ngày 1 tháng giêng 2001, bà bị vi phạm trong Trại cải tạo nặng nề đến độ bà ói ra máu. Bà tuyệt thực để phản đối. Bà Lưu Thục Linh tiếp tục ói ra máu trong 22 ngày. Vì bà trong tình trạng nguy hiểm đến mạng, Chính trị viên trưởng đội số 4 Lương Tuyết Mai đã phải gửi bà đi một bệnh viện bên ngoài để trị bệnh. Bên trong Trại cải tạo, Lương Tuyết Mai kêu người khác mắng bà Lưu. Những người khác cũng liên quan đến việc ngược đãi bà, kể cả Ngưu Hiểu Vân từ đội 4.

Bà Triệu Xuân Diễm bị bắt buộc làm lao động nặng

Bà Triệu Xuân Diễm từ vùng Trung Sơn thành phố Kê Tây. Sáng ngày 28 tháng mười một 2008, bà đi tòa án Tây An tại thành phố Mẫu Đơn Giang, tỉnh Hắc Long Giang, để tham gia một cuộc xử án. Các viên chức tòa án và sở an ninh quốc gia Mẫu Đơn Giang bắt bà khi bà đang đứng trên lề đường bên ngoài phòng xử chờ kết quả cuộc xử án được tuyên bố. Viên chức Quốc phòng nói với gia đình bà ta một cách công khai là phải trả tiền cho bà được thả ra, nếu không, bà sẽ bị tra tấn và gửi đi một trại lao động cưỡng bách hoặc nhà tù. Trong nhiều năm qua, vì sự khủng bố vật chất và tài chính, nhiều học viên sống rất khó khăn. Vì họ không có phạm một tội lỗi nào, bắt họ trả tiền phạt là không đúng. Khi cảnh sát không có được tiền, họ thường gủi các học viên đi một trại lao động cưỡng bách hoặc nhà tù. Bà Triệu Xuân Diễm là một nạn nhân như vậy. Bà Triệu bị ép buộc đi lựa cây xỉa răng trong một thời gian lâu. Điều đó làm cho hai chân bà và bàn chân sưng lên trầm trọng. Đội trưởng, Liu Wei, không không những không cho phép bà nghỉ, mà còn buộc bà đứng trong nhiều giờ mỗi ngày. Ngày 21 tháng tư, bà lại bị buộc đi chọn tăm tre và bà phải làm việc 10 giờ đồng hồ mỗi ngày.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/5/6/200344.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/5/22/107620.html
Đăng ngày: 28-05-2009; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.

Share